Trong lúc em đang đau buồn sau khi ct người yêu , a ấy 1 người bạn ảo đến ngồi nghe e than vãn, động viên khuyên nhủ e, nhà chúng e khá gần nhau nên sau vài tháng nói chuyện trên mạng, a mời e đi uống nước và lần này chúng e gặp nhau ở ngoài đời thực. A ấy nói chuyện rất tâm lý, lại hơn e nhiều tuổi nên có vẻ a hiểu e rất nhiều. Sau lần đó a mời e đi chơi nhiều hơn, đi trà sữa, lang thang ở phố đi bộ,... Chỉ cần e thích a ấy đều chở e đi. A ấy bảo e giống như tri kỉ của a ấy, a quý e lắm. Rồi gần đây trong lúc tò mò e đã lấy sđt cua a để tìm fb, mọi thứ về a giống như những gì a cho e biết, công việc, gia đình... Nhưng có 1 điều e đã vô tình phát hiện ra nick người yêu a ấy ( a ấy bảo đã ct người yêu lâu rồi vì chị ấy đi du học nhưng thật sự thì 2 người đó đang làm chung và quen nhau từ năm 2010 tới giờ bạn bè a ấy còn hỏi chừng nào cưới nữa ạ) chị ấy vẫn up liên tục ảnh của 2 người