Em chào các anh chị.


Em muốn mọi người góp ý cho em, chuyện tình yêu của em.


Em yêu xa, tháng 6 này là tròn 2 năm. Em ở Gia Lâm, Ny em quê ở Hà Nam, nhưng gia đình anh ấy và các bác, các chú đã vào Sài Gòn làm ăn và sinh sống ổn định cũng đã lâu. Chúng em quen và yêu nhau qua mạng, trong khoảng 2 năm, bọn em gặp nhau được 5 lần, kể cả lần đầu tiên gặp mặt. Em đã vào SG trước Tết năm nay, vào dịp đám cưới của chị gái anh ấy, cũng là gia đình anh ấy muốn gặp em. Nhưng em không để lại được cảm tình tốt với gia đình anh, mọi người nhận xét em "kì cục, không khéo léo, không nhanh nhẹn, thấp bé" và thậm chí "Vòng 1 nhỏ". Gia đình anh sau đó có giới thiệu cho anh ấy một đối tượng khác, cùng quê Hà Nam, và bạn này cũng đnag học ở Sg, lại là người quen của gia đình. Thời gian sau đó, anh ấy quyết tâm để 2 đứa chia tay, vì bị phản đối nhiều quá. Anh ấy và co gái kia cũng đi chơi cùng nhau rồi. Em đã cố níu kéo TY ở lại, và cuối cùng bọn em lại trở về bình thường. Gần đây gia đình anh ấy không còn phản đối nữa, nhưng cũng không ủng hộ.


Tháng 6 này em ra trường rồi, Ny em muốn em vào Sg, vừa học thêm lên, vừa đi làm, để 2 hoặc 3 năm nữa sẽ kết hôn. Em suy nghĩ quá, em biết bố mẹ em không đống ý chuyện này, ngay cả việc yêu anh ấy, bố mẹ em cũng nghĩ là việc trẻ con, tán tỉnh bình thường. Và, điều quan trọng nữa là em không còn tin tưởng tuyệt đối anh ấy nữa. Khi bị phản đối, anh ấy ngay lập tức nói chia tay, dù em biết anh ấy cũng khổ sở khi quyết định như vậy. Thêm nữa, trong 2 năm yêu, em đã vài lần phát hiện việc anh ấy có vài đối tượng trêu ghẹo, tán tỉnh, dù là trên mạng, facebook thôi. Khi em hỏi và có phần giận dỗi gay gắt, thì anh ấy nói "đó là chuyện bình thường, chỉ là mải chơi 1 tí teọo, ai cũng như vậy". Em thì không chấp nhận được chuyện như vậy. Rồi còn đi cafe với những cô gái mà bạn bè giới thiệu, anh ẫy nói là "xã giao", vì sợ em giận nên mới không kể. Dù những chuyện ấy hiện tại em không thấy nữa, nhưng niềm tin thì đã không nguyên vẹn, em sợ.


Một phần nữa, gia đình anh ấy và gia đình em có chênh lệch về kinh tế, và trong đám cưới của chị gái anh ấy, em bị ám ảnh về chuyện này, khi nghe những chị em gái nah gái anh ấy chê bên thông gia hôm đó "giàu nhưng không sang", dù gia đình bác thông gia ấy cũng khá giả.


Cuối cùng, em biết là em yêu anh ấy, và tin rằng anh ấy cũng vậy. Em chỉ sợ TY là chưa đủ.


Anh chị có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm giúp em tỉnh táo hơn được không ạ?


Em cảm ơn anh chị.