Anh là người thứ 2 e yêu sau mối tình 4 năm đầy nước mắt. Dù quen nhau trên mạng đến với nhau nhanh chóng nhưng do công việc nên bọn e cũng gặp nhau nhiều. Anh nói lời yêu e giành cho e rất nhiều sự quan tâm chăm sóc, giới thiệu e với cơ quan. Anh ấy là công an ạ. Yêu nhau 2 tháng e phát hiện a ấy chia tay người yêu cũ đến với e. E bị cô người yêu cũ của a và gia đình a khuyên nên bỏ anh . Nhưng a van xin e nói chỉ yêu em và ko yêu cô kia. Rồi e chấp nhận tất cả đến với a thì cô ngươì yêu cũ suốt ngày khóc lóc với anh. E và a vẫn yêu nhau. 3 tháng sau xảy ra mâu thuẫn. A giận e và uống say và đến ngủ với người yêu cũ. Sáng hôm sau lại van xin e tha thứ. e rất yêu a...ko muốn mất a. E đau lắm các chị à. Đau hơn là đêm đó a đến phòng e. Nửa đêm e đuổi a về và a đã vào nhà nghỉ với gái. Tiếp tục thừa nhận với e...bjo e ko bjt phải làm sao. Anh muốn quay lại. E cũng thế...nhưng.....