Chào mọi ng, em năm nay 21 tuổi, người yêu em 25 và đang sống ở SG. Em học ở HN. Chúng em yêu xa, anh rất cưng chiều em, luôn nhắn tin gọi điện. Thời gian yêu nhau đc hơn một năm, theo đuổi cũng gần nửa năm.


Trong công ty người yêu em có một người dồng nghiệp lớn hơn anh hai tuổi, chưa có người yêu. Tạm gọi ng này là chị Z.


Ng yêu em là ng tử tế có học, không phải dạng đểu nhưng tính anh rất lịch thiệp và dịu dàng với phụ nữ, với đàn ông a cũng k thô lỗ bỗ bã, với em càng chăm sóc hơn.


Chuyện là hôm đó người yêu em đi công tác ở Đà Lạt với cả phòng, người yêu em qua phòng ba người trong đó có Z chơi r ăn uống đến rất khuya dù trc đó anh nói em sẽ làm việc. Em khá hay ghen vì yêu xa. Nên tối đó e k vui rồi dỗi.


Hôm sau tụi em nói chuyện thì em vẫn còn giận. Anh dỗ và như mọi lần em cũng phải bỏ qua vì anh nói không thể có chuyện gì.


Vấn đề là hôm sau, anh không nói gì với em mà qua nhà đón Z đi tới một buổi training của công ty vì chị ta nhờ. E linh cảm k lành và vào tin nhắn FB đọc mới biết. Em khóc rất nhiều và vẫn chưa biết phải làm thế nào. Z làm việc cùng người yêu em và hai người khá thân, từng đi học chung lúc trc (k biết nhau tới khi vào cty), cùng sở thích, gần nhà. Em đọc tin nhắn thấy giỡn cợt rồi đi ăn vătj cùng nhau. Người yêu em nói hai người chir là đồng nghiêp, anh k nói em vì bữa trcs mới cãi nhau.


Em phải làm gì hả các chị? Em nên tin hay ko?