Em có nên tiếp tục với người yêu mới khi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ không ạ?
Trước đây em có từng yêu một người rất nhiều,nhưng rồi bọn em phải chia tay vì 2 người ở 2 nơi quá xa nhau nên rất bất tiện. Vì anh là người đầu tiên em yêu nên sau khi ct cảm giác nó rất hụt hẫng. Cả kể cho đến tận bây h,4 năm rồi em vẫn chưa quên được anh,không ngày nào là không nghĩ đến anh. Vài tháng trước,em có quen một người mới và đã thử hẹn hò với người đó 1 thời gian để xem mình có thể thoát được khỏi cái bóng của tình đầu không. Thế nhưng được 1 thời gian thì em thấy em hoàn toàn không có tình cảm với người đó. Mặc dù người đó đối với em rất tốt nhưng em cũng không hiểu sao mình không thể nào quên được anh mặc dù đã từng ấy năm trồi qua rồi. Nếu bây giờ em dừng lại thì không biết đến bao h em mới lại có thể mở lòng trở lại,nhưng nếu tiếp tục thì em sợ mình vẫn không thể nào có tình cảm với người đó được. Mọi người giúp em với!!!!!!!!