Em có nên tiếp tục khi gia đình người yêu phản đối???
Em buồn quá các mọi người ơi. Chúng em yêu nhau cũng được 2 năm rồi. Từ trước khi yêu nhau 2 đứa cũng muốn xác định nếu yêu là sẽ cưới nhau nên tìm hiểu nhau cũng rất kĩ càng. 2 đứa cũng nhờ 2 bên gia đình xem tuổi từ trước khi yêu nhau để đảm bảo là sẽ không có vấn đề gì về tuổi tác thì cũng đã ok rồi. Lúc đầu 2 bên gia đình rất ủng hộ, gia đình bạn trai em còn giục cưới sớm để ổn định.
Mọi chuyện tưởng cứ thế tốt đẹp mãi, chỉ còn chờ đến lúc cưới mà thôi. Nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì.
Mọi thứ đột nhiên rẽ sang 1 hướng khác khi bạn em chuyển công tác đi làm xa, dự tính sẽ đi 1-2 năm. Thôi thì vì tương lai em chấp nhận yêu xa, chấp nhận thiệt thòi. Lúc đầu cũng ko có vấn đề gì đâu vì em tin với tình yêu và dự định tương lai chắc chắn, khoảng cách không phải là vấn đề lớn của bọn em. Và sự thật đúng thế thật, xa nhau nhưng bọn em còn yêu nhau hơn, động viên nhau cố gắng. Nhưng vấn đề lúc này lại đến từ gia đình của bạn em. Anh trai của bạn em thì không hiểu vì sao rất ghét em, không ít lần từ hồi bạn em bắt đầu đi làm xa xui bạn em bỏ em. Đương nhiên là việc này khiến em tức và rất buồn. Có thể em ko phải người thật sự xinh đẹp hay giỏi giang gì nhưng em rất tự tin vào con người mình. Em không nghĩ ra được lí do gì cho việc này. Tiếp đến là mẹ của bạn em. Hồi đầu trước khi yêu nhau em đã đưa ngày giờ sinh cho bạn em, bảo đưa mẹ anh ấy đi xem trước đi, nếu ok thì yêu nhau vì em rất sợ yêu nhau rồi đến lúc lại bảo k hợp tuổi mà phải chia tay thì khổ lắm. Lúc đấy bà xem thì bảo ko sao. Đến bây giờ không hiểu tự dưng bà đi xem ở đâu bảo số em sau này khổ, lai quay ra năm lần bảy lượt bảo anh ấy nên bỏ em đi. Từ lúc đấy thái đố của bà với em khác hẳn, chẳng còn đt hỏi thăm, em có gọi thì lạnh nhạt, cũng chẳng còn bảo em tới nhà ăn cơm như xưa. Người yêu em thì vẫn kiên quyết là ko có gì thay đổi, bảo là mặc kệ mọi người.
Em thấy buồn quá. Nhà có 3 người thì 2 người như thế với em rồi. Mà giá như không đồng ý em từ đầu thì em đã chẳng yêu. Bây giờ yêu nhau thế rồi, cũng vượt qua không ít thử thách cùng nhau rồi thì mẹ anh ấy lại quay ra như thế. Em thì chủ trương từ trước khi yêu là nếu gia đình ny mà phản đối thì nhất quyết em ko bao giờ cưới. Mình có phải loại sứt môi lồi rốn, không có học, không hiểu biết hay hỗn hào xấu tính gì đâu cơ chứ. Gia đình mà phản đối thì làm sao có được hạnh phúc trọn vẹn đây? Em đang khổ tâm quá không biết nên thế nào. Liệu đến với nhau khi gia đình phản đối có hạnh phúc không hả các chị? Em sợ lắm sự mệt mỏi cho cả 2 đứa khi sau này phải sống cùng những người không yêu quý mình. Em cũng cảm thấy bị tổn thương sự kiêu hãnh. Có thể em không phải là người khéo léo nhưng từ trước đến nay chưa có ai ghét em như anh ny e mà đặc biệt người lớn luôn rất quý em. Em cũng không tự tin vì đời người cũng có lúc này lúc kia, nhỡ sau này cưới nhau rồi em có khó khăn gì, đáng lẽ cần được chia sẻ thì gia đình ny em lại quay ra nói đã bảo số nó khổ rồi còn không nghe thì nhục lắm. Nhưng chia tay thì cũng khó quá. Bạn em chắc chắn không đồng ý chia tay và em cũng thấy khó quá khi 2 người đang yêu nhau mà lại phải chia tay nhau. Ôi cái số của em hay là nó khổ thật, chưa biết về sau em khổ thế nào nhưng hiện tại thì đang thấy khổ sở thật rồi.
Gia đình em cũng không hề biết chuyện này nên vẫn rất ủng hộ. Nhưng bố em trong nhiều lần kế chuyển người khác, có nói với em rằng ông chiêm nghiệm đôi nào cưới nhau mà gia đình không ủng hộ thì sau này đều không hạnh phúc.
Trời ơi, em biết làm thế nào bây giờ? Tiếp tục yêu trong sự phản đối hay chia tay? Các anh các chị có nhiều kinh nghiệm sống hãy giúp em với, em nên thế nào đây?
....gia đình mà cấm cản thì sau này khó hạnh phúc lắm....cũng có thể lay chuyển đấy, nhưng tuỳ người thôi, nếu họ là người cố chấp thì bó tay.............
à.....nói thêm...nếu mình là bạn...mình sẽ cố gắng để cho họ yêu thương mình đó...nếu nói k quá thì nếu có phải quỳ gối cầu xin thì mình cũng làm.................hi...
....gia đình mà cấm cản thì sau này khó hạnh phúc lắm....cũng có thể lay chuyển đấy, nhưng tuỳ người thôi, nếu họ là người cố chấp thì bó tay.............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
chỉ khuyên chủ thớt là : Hãy Bình Tĩnh, Dù họ cấm nhưng quan trọng là 2 người...
Ngày chúng tôi yêu nhau, chả ai ủng hộ cả!!! Bên nhà cô ấy thì không tin...