Em chào các chị. Lâu nay em vẫn thường đọc tâm sự của mọi người trên webtretho, nhưng không ngờ có ngày em lại dính vào rắc rối. Mong các chị cho em lời khuyên với ạ.
Em và bạn trai năm nay đều 23t, yêu nhau đã gần 1 năm nhưng là yêu xa, gặp nhau không nhiều. Tuy nhiên bọn em đã xác định cưới và em sẽ đến thành phố nơi anh sống để làm việc. Vì xác định cưới nên anh đã tâm sự với em, k muốn giấu em bất cứ điều gì. Anh bảo anh phải thú tội với em, để em suy nghĩ và chuẩn bị sẵn tinh thần nếu em không chấp nhận nổi và muốn chia tay.
Khi yêu anh đã giữ gìn cho em, chưa bao giờ vượt quá giới hạn vì lúc đó em với anh chưa xác định gì. Em biết anh từng đi chơi gái, nhưng là trước khi quen em. Em đã rất shock, chửi mắng anh rất nhiều nhưng rồi vì yêu nên em đã bỏ qua. Có 1 giai đoạn chúng em hay cãi vã, mâu thuẫn. Anh chán và đòi chia tay, em thì vẫn cố níu kéo nhưng không có kết quả. Lúc đấy anh đã quan hệ với 1 cô gái cùng cơ quan. Nhưng chỉ là do nhu cầu, k phải yêu đương gì, anh còn nói thẳng với cô ta là sẽ không bao giờ cưới. Cô này cũng biết và chấp nhận. Trong 1 lần sơ suất, anh đã xuất vào người cô này, anh hoảng sợ, mua thuốc tránh thai cầu xin cô này uống. Cô ta giả vờ uống nhưng sau đó nhổ ra. Sau đó 1 tháng, cô ta bảo với anh là cô ta đã mang bầu, lúc cái thai đc 2 tuần thì cô ta đã uống thuốc phá bỏ. Bạn trai em gần như phát điên, căm hận cô ta vì đã bỏ đi đứa con của anh ấy. Anh bắt cô ta đi khám để xác nhận xem có đúng như thế không nhưng cô ta không chịu đi. Anh sống trong địa ngục, dằn vặt vì đứa bé. Anh tỉnh ngộ, nhắn tin muốn quay về với em, nói rằng anh cần em. Lúc đấy em không biết gì và còn yêu anh nên đã quay lại và tính chuyện cưới xin. Nhưng bây giờ, sự thật quá kinh khủng. Em không biết phải đối diện thế nào. Anh bảo sau cú vấp ngã đó, anh đã tự hứa với bản thân sẽ sống đúng mực. Anh chấp nhận trả giá. Đêm nằm toàn khóc khi nghĩ đến đứa bé. Anh không cầu xin em tha thứ, anh chỉ bảo anh sẽ giữ mình, sẽ làm tất cả vì em, và để sửa sai. Anh cũng chuẩn bị tinh thần nếu em muốn chia tay.
Cũng nói thêm là cô gái này không phải dạng vừa, cũng dụ dỗ bạn trai em lên giường. Mọi lời cô ta nói đều khó tin. Nên em đoán khả năng cao là không có đứa bé nào ở đây. Cô ta chỉ muốn hành hạ bạn trai em và đòi quyền lợi được quan tâm chăm sóc. Bây giờ cô ta lại đang nhập nhằng với 1 người khác cũng cùng cơ quan.
Em thực sự rất rối trí. Em cũng bị ám ảnh, không ngủ đc. Các chị hãy cho em lời khuyên có nên tiếp tục mối quan hệ này không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thôi đừng để quá...
ôm quá khứ chi khổ vậy em