em và anh quen nhau đã đc gần 3 năm.nhưng thời gian yêu nhau đc gần 1 năm.cũng phải khó khăn lắm mới đến đc với nhau và e tin tình cảm a dành cho e là chân thành.nhưng giữa chúng e có 1 cách biệt về tuổi tác 1 chút.a hơn e 5 tuổi và đã bắt đầu đi làm đc 1 thời gian còn e vẫn đag là sinh viên năm thứ 3 trường y.chúng e yêu nhau thật lòng và thực sự xác định muốn đến với nhau.nhưng gần đây có 1 vài điều làm e rất suy nghĩ.đó là vì yêu nhau đc lâu lâu rùi.a lại đi làm,trong môi trường làm việc cũng có nhiều rủ rê của bạn bè về chuyện ấy.nhưng vì a là 1 người con trai đứng đắn và a cũng xác định yêu e thật lòng nên ko dám làm j có lỗi với e và muốn e là người đầu tiên của a ấy(a ấy chưa từng làm điều đó với ai).nhưng ở tuổi của a thì ko tránh khỏi những ham muốn..và vấn đề ở đây là e lại là 1 người khắt khe và luôn muốn giữ gìn trong việc ây và gia đình e cũng có tư tưởng khá quan trọng vấn đề nay.vì thực sự e còn học gần 4 năm nữa.thời gian còn dài quá.nhưng nếu e bắt a đợi chờ e như thế là quá khó cho a.e biết a vẫn hi vọng e sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng thực sự bây giờ e chưa sẵn sàng cho điều ấy.e đã từng có ý nghĩ sẽ giải thoát cho a để a ko phải chờ đợi e nhưng e lại ko làm đc.vì 2 người còn rất yêu nhau.nhìn a có sự khó chịu trong người mà ko dám nói cho e chỉ âm thầm chịu đựng e thấy rất có lỗi với a.vậy e nên làm sao bây giờ?mong các a chị có kinh nghiệm đi trước giúp đỡ e.e mới chỉ 20 tuổi nên vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm trong những chuyện như thế này.thanhks các a chị nhiều!