Em năm nay mới 22, đã khá lâu rồi em không yêu ai. Vì mỗi tình đầu của em là suốt năm tháng học sinh kéo dài gần 8 năm. Lên đại học chúng em chia tay nhau. Giờ khi nghĩ đến mối tình ấy em cảm thấy trái tim mình chai sạn khi có người đến bên em. Em gần như không thể mở trái tim để yêu linh tinh lăng nhăng như các bạn cùng lứa mà với em giờ yêu là xác định cưới.
Gần đây em có quen 1 anh hơn em 1 tuổi. Anh ấy rất phù hợp với tiêu chí của riêng em. Nhà anh ấy thì không ở gần, nhưng mẹ anh ấy bán hàng thuê ở gần nhà, em nói chuyện rất hợp với mẹ anh, và chính bà là người giới thiệu em với anh ý. Anh ý hiện tại đang đi bộ đội và còn 1 năm nữa mới về, tuy chưa gặp mặt mới chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng em cảm thấy em nói chuyện rất hợp, cảm giác tim đập nhanh khi có tin nhắn đến lại 1 lần nữa sống lại. Nhưng đúng lúc em nghĩ rằng mình sẽ mở được trái tim thêm lần nữa thì em biết anh ấy có người yêu. Thật ra em rất chân phương, em chưa từng hỏi anh đã có người yêu chưa, nếu hỏi mà em biết ngay từ đầu em đã không bao giờ nói chuyện cùng.
Em có kể với mẹ em rằng, em cũng có cảm tình nhưng anh ấy yêu bạn kia đã 3 năm rồi, thì con có nên tiếp tục không? Mẹ em vỗ vai em và bảo, "nó nhắn tin cho mày thì mày cứ trả lời, biết đâu nhà người ta không ưng đứa kia thích nhà mình thì sao? yêu 3 năm chắc gì đã cưới hả con" Em hiểu ý mẹ em chả những không khuyên can mà còn ủng hộ em thậm chí còn khuyến khích em giành giật anh ấy. Cả mẹ anh ấy biết anh ấy có người yêu rồi nhưng vẫn đôi khi giục em nói chuyện hỏi thăm con trai bà.
Nhưng em nghĩ rằng mình làm thế thật sự rất sai, đã vài lần em nói thẳng việc không nên nói chuyện nữa nhưng rồi thế quái nào, anh ấy vẫn làm cho em tiếp chuyện được. Đièu em không hiẻu là anh ấy có người yeu rồi sao vẫn cứ có những lời đường mật rót vào tai em làm em tậm tịt cả cảm xúc. Thậm chí anh ấy còn bảo với em rằng anh ấy không còn nhớ người yêu mình nữa mà giờ chỉ thích nói chuyện với em. Nhưng nếu thế sao không chia tay đi, em rất ngại khi nói về những vấn đề như thế.
Giờ thì em bắt đầu ngóng tin nhắn nhiều hơn, em sợ sau này mình sẽ lại thích 1 người đã có người yêu. Thế thì em khác gì người thứ 3?
ANh chị ơi, em phải làm sao bây giờ :(( Em muốn làm 1 phép thử, liệu rằng anh ấy có thật lòng với mình khong hay chỉ coi em là bạn và em chỉ ngộ nhận, hoặc là xem anh ấy có phải chỉ nói chuyện với em cho đỡ buồn chán những ngày trong quân ngũ không?
Em có kể với 2 người bạn thân nhưng họ khuyên em không hợp lý lắm và bảo với em chuỵen này rất đơn giản, chỉ có em là ngây thơ cứ làm to chuyện lên. Nhưng sự thật thì em chẳng biết làm thế nào thật :(