Em là sinh viên đại học năm thứ 1. Em có yêu 1 người bạn thân từ năm lớp 11. Lên 12 thì bọn em hứa vs nhau là dừng lại để tập trung vào việc học hành và hứa vs nhau là sau khi thi xong đại học là sẽ quay lại vs nhau. Và bọn em đã làm được như vậy...
Nhưng sau đó được 1 tháng thì vì 1 số lý do khác nhau. Quan trọng nhất đó là người yêu em sợ gia đình không chấp nhận em vì hoàn cảnh của gia đình em thật sự không hạnh phúc và đã chia tay em để đi vs 1 người khác lớn hơn 4 tuổi đã có công việc làm ổn định.
Em thì yêu người ấy lắm. Em sẵn sàng dám kể chuyện quá khứ của em dù chẳng tốt đẹp gì lắm. Người ấy cũng hiểu và thông cảm cho em, nhưng vì thương bố mẹ nó nhiều hơn em nên không muốn bố mẹ buồn và đã chia tay em.
Em liệu nên làm gì?
Em sẽ chờ đợi họ chia tay nhau và quay lại có được không.
Nếu như họ yêu nhau thật lòng thì cũng chẳng biết làm gì được.
Quan trọng em và những người bạn thân của người yêu em chơi rất thân nhau và họ sẵn sàng giúp đỡ em để nối lại tình xưa.
Nên để đến lúc 2 người đó chia tay nhau và mình đến giải thích những lý do như chuyện tương lai chưa ai biết được, có thể sau này gia đình đồng ý... Được không?