Em xin chào các anh chị!


Em là thành viên cũ không ngày nào là ko vào nhà webtreto nhưng đây là lần đầu tiên muốn viết một cái j đó nên e đã lập một nik mới để tâm sự cho..tự nhiên:o.


Như tiêu đề đã nói lên phần nào băn khoăn của e rồi ạ!Em xin dài dòng thêm chút để các a chị hỉu rõ sự tình của e.Em năm nay 22t,hiện e cũng đã đi làm rồi.e và a ấy cùng là dân tỉnh lẻ ra HN ăn học,yêu nhau đã được 3 năm rồi,đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới được bên nhau như bây giờ.Không hiểu sao tuổi của bọn em hợp nhau gia đình đôi bên vun đắp nhưng bọn em vẫn cứ gặp biết bao nhiêu búa rìu, miệng lưỡi thiên hạ,bọn e y nhau nhiều mà lúc nào cũng có cảm giác phải giấu giếm tình cảm của mình:Sad:.Sau 2 năm a ấy đi làm ở xa bây gờ a ấy đã về gần e cũng vì ý định xây dựng mái ấm sau này của hai đứa(bọn e định cuối năm nay hoặc đầu sang năm tổ chức ạ).Vừa về thì chưa kiếm được nhà nên a ấy phải ở tạm nhà bạn, ngay lúc đấy thì người ở cùng em lại muốn chuyển ra, và khi chuyển đi thì họ cũng để lại cho em những câu chuyện ko mấy vui vẻ ảnh hưởng đến uy tín của e.(cũng chính vì cái sự việc này mà e và a ấy đã đôi lần lời qua tiếng lại).HOàn cảnh bây giờ là em thì ko thể(hoặc chưa thể)tìm được người ở ghép, a ấy thì chưa có chỗ ở nhưng lý do thì to hơn mục đích ạ,từ trong lòng 2 đứa em cũng đều mong muốn đc ở bên chăm sóc cho nhau, thực sự bọn em luôn cảm thấy hp khi ở bên nhau và vì cả bọn em cũng đã xa nhau lâu ngày.Tuy nhiên, điều này đối với gd là k thể,và ngay cả bản thân e vốn trc đây ko đồng tình với việc "góp gạo thổi cơm chung" như thế nay lại rơi vào hoàn cảnh này.Giờ em cảm thấy rất bối rối giữa tình cảm và lý trí,tình yêu và gia đình và sợ hơn cả là nếu như e quyết định sống như thế thì người ngoài người ta sẽ nhìn bọn em như thế nào?hic hic (e là đứa rất hay để ý người ta nghĩ j về mình ạ).và sống như thế sẽ không cảm thấy thoải mái :Sad:


Giờ em muốn hỏi các a chị đi trước các a chị đã trải qua nhiều chuyện có nhiều kinh nghiệm thì con bé lơ ngơ là e nên làm thế nào bây giờ ạ?e thực sự muốn được nghe những lời khuyên,chia sẻ chân thành của các a chị ạ.


Em xin cảm ơn nhiều ạ:Rose::Rose::Rose: