Em đang buồn quá các bác ạ. Số là em với giai từng là bạn, tiếp xúc dần với giai em thích giai lúc nào chả hay. Với em bạn í là người rất khác so với những giai em từng biết, có nền tảng gia đình tốt, ham hiểu biết, quan tâm đến các giá trị tinh thần, mạnh mẽ, có chút máu nghệ sĩ, có chút hoang dã và đặc biệt cực kỳ phiêu.


Em chính thức chết bạn í vào 1 đêm nọ, đang chat thì giai bảo see you my Juliet, đêm nay sẽ đột nhập vào nhà em và tèn ten, 12h đêm giai phóng xe đến nhà em thật hix. E cũng crazy không kém, mở cửa lén lút dẫn bạn í vào nhà & cả đêm hôm đó cả 2 thức trắng, nằm trò chuyện trong phòng (chỉ ôm hun thôi ạ :”>) đến 4 rưỡi sáng tàn cuộc, lại lén lút dẫn giai ra về :))Kể đến đây chắc các bác đủ hình dung bạn í phiêu cỡ nào. Nói chung bạn í đối xử với e rất dịu dàng, cho em cảm giác được yêu thương, trân trọng thật sự nên chả bao giờ em nghĩ bạn ấy là 1 player.


Chuyện đến đấy thôi em cũng chả cần phải lên đây. Em đang mơ màng, tưởng tượng ra bao cảnh lãng mạn thì … giai viết cho em 1 cái mail & thú thật với em /:) Giai bảo, trong mối quan hệ này giai hoàn toàn nghiêm túc, rằng giai muốn trải qua 1 quãng thời gian thật đẹp với em, cùng em đi khám phá khắp nơi, rằng thì là mà em quan trọng với giai… nhưng sự thật là giai không hề nghĩ đến 1 cái happy ending nào với em /:). Lý do giai đưa ra là 8-| eo, nghe điêu cực các bác ạ ! Bạn ấy bảo bạn ấy không thể lấy người Việt, với tư cách là 1 người con Champa (chính xác là bạn ấy người Chăm =.=) bạn ấy có trách nhiệm phải giữ gìn dòng máu Champa, giữ gìn bản sắc, những gì còn sót lại của dân tộc, không thể để bị người Việt đồng hóa theo xu hướng hiện nay @~~~@ Eo ôi các bác nghe có tin được không.


Nói thật là đầu óc em bây giờ đang lùng bùng không được sáng suốt lắm, trong đầu em quay mòng mòng mấy câu hỏi: lý do hắn đưa ra có thật sự chính đáng? Hắn thật sự có tình cảm ‘chân thành’ với em? Em có nên tiếp tục mối quan hệ “lãng mạn” này, gọi là có chút trải nghiệm =.= Trước giờ e chưa khi nào muốn “quen chơi” như vậy, em ko muốn phí thời gian & cảm xúc cho những thứ không đưa người ta đến đâu, nhưng mà lần này… những gì bạn í đem đến cho em “too sweet to resist” khiến em phải nghĩ lại, tuổi trẻ cũng thử ‘điên’ 1 lần cho thỏa chứ nhỉ, hic. Nhưng thật sự là nếu tiếp tục dấn thân vào mqh này thì phiêu quá & chắc chắn rủi ro tổn thương sẽ rất lớn. Em có mù quáng quá không :(( Các bác đọc xong thấy thế nào, cho em vài câu khuyên nhủ với ạ huhu.