em và anh ấy yêu nhau gần 1 năm nay rồi và cũng ra mắt 2 bên gia đình,theo dự tính sang năm tụi em sẻ kết hôn nhưng thật sự em đang cảm thấy rất day dứt vì quá khứ mà em đã vô tình lừa dối anh.
trước khi quen em anh là người rất đa tình,còn bản thân em cũng đã yêu 2 người nhưng đã chia tay khá lâu rồi em mới gặp anh...trong thời gian yêu nhau a ấy cũng đã bắt cá 2 tay nhưng bị em phát hiện và em cũng đã tha thứ vì anh nói người anh thật sự yêu là em,còn cô gái kia chỉ là qua đường,hiện tại anh cũng đã cắt đứt liên lạc với cô gái đó...lý do em tha thứ quan trọng nhất là em cũng đã lừa dối anh vì trước khi yêu a em đã" không còn" nhưng khi em và anh quan hệ lần đầu thì anh cứ nghĩ rằng em còn nguyên vẹn ( vì em mới hết kinh nên còn ít máu ).nhưng anh lại nói chuyện còn hay mất với anh không quan trọng,hơn nữa em cũng kể chuyện cũ của em nhưng anh không quan tâm lắm...nên em không biết anh có thật sự không quan trọng chuyện trinh tiết hay không hay vì nghĩ em còn trinh nên anh không quan tâm chuyện cũ của em...trước đây nhà anh rất giàu có,những người anh yêu đều rất xinh đẹp và rất nhiều người yêu anh.còn khi em yêu anh gia đình anh đã phá sản,con em là 1 người nhan sắc trung bình...nhưng anh nói anh yêu em vì em đàng hoàng,không ăn chơi đua đòi,và anh chọn em làm vợ trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người vì ai cũng nghĩ vợ anh phải là người rất xinh đẹp.....nhưng thật ra trong quá khứ em cũng đã thất bại trong tình yêu,em cũng lừa dối anh.hiện giò tụi em đang rất hạnh phúc vì 2 gia đình đều ủng hộ,anh cũng lo lắng quan tâm em,tin tưởng em.nhưng trong lòng em vẫn chưa yên.....em không biết có nên nói thật cho anh tất cả.nhưng nói ra em lại sợ mất anh vì em rất yêu anh.anh đã từng nói với em nếu người anh yêu lừa dối anh sẽ không bao giờ tha thứ...a cũng đã nghe người ta nói em thế này thế kia nhưng anh đều không quan tâm.anh nói anh tin em,em ra sao anh biết rõ hơn ai hết...nhưng anh càng như vậy em càng day dứt.....xin anh chị hãy cho em lời khuyên em có nên nói ra hay không?