Chào anh/chị!


Em là nữ, 24 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, đang học cao học!Em quen bạn trai là mối tình đầu của mình được nửa năm và bạn trai vừa mới nói lời chia tay với em.


Em thật sự rất đau lòng khi anh ấy chia tay với mình vì lý do ba mẹ anh ấy phản đối em theo đạo dù chưa một lần gặp mặt!Vấn đề em theo đạo, ngay từ đầu anh đã biết và có nói với gia đình, em cũng nói với anh rằng nhà em không khắt khe về vấn đề đạo, em thương ai miễn tốt là gia đình chấp nhận, đạo ai người đó giữ, con cái cho gia đình nội quyết định! Thế nhưng anh bảo ba mẹ anh phản đối nhiều lắm, anh nói chia tay em 2 lần trước và em đã níu kéo. Đến lần thứ 3 này thì em đồng ý, trước đó em đã thuyết phục anh mình cùng cố gắng, cho em gặp ba mẹ anh một lần nếu thành công thì không nói còn thất bại em cũng cam lòng vì mình đã cố gắng hết sức nhưng anh bảo khó lắm vì một khi người lớn đã không thích thì cũng vậy à! Anh còn nói một câu khiến em tổn thương vô cùng đó là "Anh nếu cố gắng đấu tranh thì anh nghĩ sẽ được vì ba mẹ sẽ nhường anh thôi, nhưng anh không muốn ba mẹ buồn!Ba mẹ anh già rồi (mới về hưu thôi ạ!), chúng ta trẻ còn làm lại được". Em đã suy nghĩ rất nhiều vì em thấy nó vô lý vì chúng em còn chưa một lần thử cố gắng thuyết phục mà anh đã buông bỏ, còn nếu chán em thì em cũng không biết có phải không vì trước đó ngày nào cũng gặp nhau và trò chuyện! Thật sự em rất buồn và không biết lần này có nên níu kéo thêm không ạ, lần nào anh cũng nói theo kiểu yêu mà biết trước tương lai sẽ chia tay!! anh cũng hẹn em cuối tuần này rảnh thì đi ăn (chắc do cuối tuần là ngày kỉ niệm tình yêu), ảnh kêu ảnh chỉ có thể làm vậy để giúp em cũng như anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn thôi!


Em xin nói thêm 1 chút ạ, anh hơn em 1 tuổi và chúng em quen nhau khi học cùng cao học, gia đình 2 bên đều tương đối khá giả!Và anh ấy khẳng định rõ chia tay chỉ vì vấn đề em theo đạo nên ba mẹ anh không thích và anh thì không muốn ba mẹ buồn, nhà anh ấy không tôn giáo ạ, anh cũng làm bên IT nên lấy em cũng không ảnh hưởng công việc!


Em đau lòng quá! Em có nên níu kéo không ạ, nếu quyết định buông bỏ luôn thì xin hãy tư vấn giúp em vượt qua nỗi đau này với ạ!


Em xin chân thành cảm ơn ạ!