Hiện em đang rất buồn sau khi vừa chia tay với người yêu xong. Mong các mẹ, các chị cho em lời khuyên. Mặc dù em đã tự khuyên mình rất nhiều rồi nhưng không thể.


Tụi em quen biết nhau cũng được gần năm rưỡi rồi ạ. Nói là năm rưỡi nhưng trong khoảng thời gian này bọn em chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Toàn khoảng 2 tháng là lại chia tay. Sau đó khoảng 1 hoặc 2 tháng gì đó lại quay lại. Thường là do em tìm đến anh ấy, tác động vào và cứ tự nhiên quay lại với nhau thôi. Em biết anh ấy quay lại chỉ là vì không có ai, có em bên cạnh thì cũng gọi là có người yêu.


Tụi em là con người của 2 thế giới khác nhau hoàn toàn. Em còn quá trẻ con, không phải kiểu tiểu thư nhưng mà luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ, nếu tự nhiên đẩy em ra đời chắc em tèo lun. Còn anh ấy thì từng trải, sống ngoài xã hội rồi dù hơn em có 1 tuổi thôi. Anh ấy cũng kiểu ăn chơi. Anh ấy đã đến quán bar, hút shisha... còn em hầu như ngoài đi học ra thì toàn ru rú trong nhà. Theo cảm nhận của em, thì anh ấy cần 1 người vợ lanh lợi, biết kiếm tiền ở ngoài xã hội, cũng phải đanh đá chút để không bị người ta lừa...bla bla... Em thì ngược lại hoàn toàn lun. Nói chung là 2 đứa khó mà hợp được.


Bọn em từ hồi tết có quay lại với nhau. Cũng có cãi nhau nhưng vẫn làm lành lại ngay. Nhưng vừa rồi anh ấy bảo chia tay với em và có người khác rồi. Em hỏi thì anh ấy trả lời là do em và anh ấy khác nhau, từ ăn nói, đi đứng...anh ấy đều không thích những điều đó ở em. Và đặc biệt là do anh ấy không thể chờ đến khi em đồng ý quan hệ với anh ấy được vì thế anh ấy phải tìm người khác. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn em chia tay nhiều lần.


Em hiểu vấn đề nằm ở em nên đã bảo rằng sẽ thay đổi để phù hợp với anh ấy, và cũng thử đồng ý quan hệ nhưng anh ấy bảo em không nên tự làm khó bản thân, với tính cách của em thì không thể về nhà anh ấy được. 


Anh ấy đã có người khác, nhanh đến mức em không tin nổi. Chỉ mới chia tay hôm trước, anh ấy đã có người mới (đứa nào đó thích anh ấy từ lâu). Em biết anh ấy không phải là 1 thằng đàn ông tốt, anh ấy cũng nói như vậy với em, nhưng em không hiểu vì sao em cứ cố níu anh ấy lại. Em còn nói muốn tự tử nữa. Anh ấy sợ em, bảo em quá lụy tình. Em biết chứ, nhưng em cứ cố chấp mà giữ anh ấy lại. Em thật không biết phải làm sao