Em có nên nhắm mắt đưa chân k? Để lấy người như ai
Chào cả nhà. Em cũng sắp đầu băm rùi. Nên cũng không còn trẻ để yêu đương linh tinh nữa, cũng không dám đề ra quá nhiều chỉ tiêu nữa. Cũng đã cố gắng mở lòng mình, nhưng có vẻ không ổn lắm. Hiện tại đang có một giai tán tỉnh em, chưa nhận lời yêu. Nhưng giờ em đang băn khoăn lắm, không biết có nên cố tiếp tục mối quan hệ này không.
G: Sau khi xây dựng gia đình xong, a có kế hoạch gì k
T: A lo làm kinh tế, con cái. Phấn đấu sự nghiệp và lo cho mẹ và các a e của anh.
G: Anh lo cho mẹ và các a e của mình. Thế thì vất vả cho anh rùi.
T: Em nè. Thật sự nếu em cảm thấy chắc chắn quá thì anh không thích đâu.
G: E không phải là người chắc chắn, em chỉ hỏi vậy thôi.
T gọi điện, G k nghe. Vì gái có sở thích chỉ nt, ít nghe đt.
G: Em chỉ thích nghe đt, ít khi nghe đt. A nt đi.
T:Máy a thuê bao trả sau, nt sẽ đắt. Nhưng a k thích nt vì mỏi tay và mệt. Thà gọi điện nói nhau vài câu xong thôi, làm việc cho tập chung.
T: Tội gì nt mất thời gian. a k phải sợ tốn tiền. Vì vài trăm nghìn thui. Việc chính đáng a k bao giờ tiếc. Nhưng việc chính đáng thì k nên làm.
G: Vậy việc nt cho em la k chính đáng. Để lần sau e goi cho a k mất tiền, mất thời gian.
T: A nói thật nhé. Gia đình anh nghèo đó.
G: E cũng sinh ra trong nghèo khó, cũng vất vả kiếm được đồng tiền, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng em biết cái gì nên tiêu, cái gì không nên tiêu, cái gì chính đáng, cái gì không chính đáng.
Nhờ các bác cho ý kiến? Làm như em là gái ế, được anh ta để mắt tới là tốt ý. Mệt.