Em năm nay 22 tuổi, yêu 1 người được 4 năm, và đã để lại hậu quả 2 lần và phải đi giải quyết,thậm chí bây giờ em còn bị viêm âm đạo mãn tính, nhưng người yêu em nghe em nói đến vấn đề đó thì ko tỏ thái độ quan tâm hay lo lắng, cũng ko đong viên em đi khám chữa cho dứt điểm,rồi người yêu em đã nói hết yêu em và dứt khoát bỏ em. Trong lúc đau khổ,xúc động em đã noi với một số người bạn thân thiết ngay cả chuyện em đi giải quyết như thế. Sau này ngồi ngẫm nghĩ lại, em thấy sợ, nhỡ người ta mang câu chuyện của em mà nói linh tinh thì sao? và một người không có trách nhiệm với em như thế, có xứng đáng với em không? không hiểu vì sao hắn bỏ em như vậy nhưng em vẫn thấy thương hắn lắm, và vẫn thấy mình còn yêu nhiều, 4 năm cơ mà.Mong các chị cho em lời khuyên.