em và btrai e iu nhau hơn 6 năm rồi , tụi em tính sang năm sẽ cưới nhau . Mọi chuyện đều tốt đẹp dù tụi em có đôi lần xích mích nhỏ , gia đình 2 nhà cũng quý e vs anh ấy . nhưng mà chuyện này xảy ra làm em suy nghĩ về tư cách làm chồng của anh quá nhiều.


Do hiểu lầm nên e nghĩ rằng e đã có bầu , em nói a thì a rất sốt sắng nói chở em đi


bệnh viện bằng được để kiểm tra , lúc đó em cũng vui vì thấy a lo cho em . Nhưng mà


là em đã hiểu lầm ý a , a nói nếu có bầu thì phải phá , vì a ko muốn tụi em có con


trước khi cưới ,a rất sĩ diện, nhà a cũng vậy , nếu cưới con dâu có bầu trước sẽ bị


lời ra tiếng vào , a còn nói là nghĩ cho em vì không muốn em phải nge lời đàm tiếu


khi về nhà a . Nhưng mà em thất vọng lắm mấy chị ơi, em ko ngờ a cư xử như vậy, chỉ vì sĩ diện mà a muốn em phá thai , trong khi tụi em có thể hoàn toàn cưới nhau nếu


tụi em có con thật sự .


A như vậy có thể trở thành 1 người chồng e có thể nương tựa được ko ạ ? tính e sống


khép kín , a lại là mối tình đầu của e nên e ko thể nào hiểu được suy nghĩ của đàn


ông được , em mong các chị trên webtretho có thể giúp em.