Em và anh yêu nhau, bọn em đã có nhiều dự định cho tương lai của 2 đứa. Mới tuần trước em còn về gia đình nhà anh ấy chơi. Mối quan hệ giữa em và gia đình anh ấy rất tốt. Mọi người trong gia đình anh ấy quý em, đặc biệt là mẹ anh ấy, sinh nhật em bà còn mua quà tặng em nữa. Vậy mà bây giờ, anh ấy nói lời chia tay với em và đang chạy theo 1 thứ tình cảm “say nắng” với 1 em gái trẻ trung, xinh đẹp hơn em. Em khổ tâm nhiều lắm, đau khổ cũng nhiều… Nhưng điều làm em phải suy nghĩ lúc này là em có nên tiếp tục mối quan hệ thân thiết với những người trong gia đình anh (đặc biệt là mẹ anh) như trước nữa không? Em vẫn yêu anh nhiều lắm, thậm chí em còn thấy mình yêu anh hơn sau khi anh nói lời chia tay với em. Em muốn đến nhà anh chơi với mẹ của anh, chúc tết gia đình anh nhưng lại không muốn gặp anh ở nhà… Em vẫn tự nhủ rằng em sẽ chờ anh quay trở lại bên em như thủa trước… Nhưng lúc này là không thể, anh đang vui vẻ bên người ta… Điều đó làm em đau đớn, tim em như thắt lại. Em như không thể tin vào chuyện đó. Vậy, em có nên đến nhà anh chơi 1 lần vào dịp trước tết không? Chỉ để gặp mẹ anh, 1 lần cuối rồi thôi… Để nói rằng em cám ơn bác về tình cảm bác dành cho em, cám ơn gia đình bác đã yêu quý em, chuyện của em và anh không thành là do duyên số… rồi chúc tết gia đình… Em có nên làm như vậy không ạh? Các chị cho em lời khuyên với…