em năm nay 30t, hiện làm bs ở một bv nhà nước


Cách đây gần môt năm em có quen với 1 người, gần đây do có một hiều lầm nhỏ ( anh ấy tường em giận anh ấy vì chuyện vặt vãnh, em thì ko có mà vì em trực nên ko có gặp ah ấy được) anh ấy quyết tâm đòi làm bạn với em và muốn có thời gian suy nghĩ có nên lâu dài với en ko , e đã cố gằng giài thích, và cố gằng sữa chữa nhưng mà anh ấy vẫn liện lạc nhưng mà vẫn theo cách của một người bạn


Sau khoang 1 thàng, em cũng đã nản , không còn nhớ mong khổ sở dằn vặt gì nữa, em quyết tâm chính thức chia tay, quen với người đàn ông khác. Em có nói chuyện với anh ấy lần cuối, anh ấy nói còn yêu em nhưng hiện tại bận rộn nên chưa suy nghĩ được có nên lấy em hay không? :(. Anh áy nói em chở anh ấy hơn môt tháng , rồi anh ấy sẽ quyêt định


EM suy nghĩ hoài, không biết như thế nào nữa, theo các bạn em có nên chở đợi không?