Chúng em yêu nhau tính đến nay được gần 5 tháng. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng bọn em khi yêu đều xác định sẽ nghiêm túc tiến đến hôn nhân nên đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Với người ngoài thì anh ấy là người rất điềm đạm, dễ gần. Nhưng với em nói riêng và người trong nhà nói chung thì anh ấy khá nóng tính, nguyên tắc và trẻ con. Trước đây, bọn em đã suýt nữa chia tay vì em đã xóa toàn bộ ảnh đại diện ( ảnh có mặt anh ấy trên facebook, zalo, viber). Lần đó em thấy rất hối hận nên đã book vé từ hà nội vào trong miền nam để gặp và làm lành.
Hôm vừa rồi, anh ấy cũng xđ sẽ làm đám cưới trong tháng 11 này. Bố em là người bốc đồng nên có cư xử không thỏa đáng với gia đình anh ý và bản thân anh ấy. Điều đó khiến cho anh ấy vô cùng ấm ức. 2 người tuy có nói chuyện với nhau nhưng chẳng gỡ rối được chút nào.
Nói qua một chút về anh ấy, anh ấy là người đàn ông của gia đình. Luôn nghĩ cách chăm lo cho tổ ấm. Là người có địa vị trong xã hội. Là người biết suy nghĩ phải trái, trắng đen.
Khoảng thời gian đó, anh ấy suy sụp tinh thần và luôn dằn vặt bản thân. Em cũng mệt mỏi vô cùng. Cái tôi của anh ấy rất cao nên anh ấy thật sự k muốn tiếp tục với em nữa. Bởi vậy bọn em liên tục cãi nhau, anh ấy chì chiết và gây tổn thương cho em.
Lí trí mách bảo em rằng, nếu tiếp tục với anh ấy, em sợ những chướng ngại này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Anh ấy lại rất hay cả nghĩ nên nếu lấy nhau thì quan hệ của anh với gia đình em sẽ trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy vốn đã ác cảm về gia đình em thì mai này lấy nhau rồi liệu anh có muốn đến thăm bố mẹ em nữa không? Và những lúc bọn em về thăm bố mẹ, tình cảm có ấm áp như những gia đình khác k. Còn chưa kể, những gì bố em cư xử, gia đình anh ấy sẽ khinh thường và dằn vặt lại em.
Bởi vậy em nghĩ nếu tiếp tục mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ thêm mà thôi. Và em quyết định sẽ chia tay.
Nhưng đến giây phút này, em lại đau đớn như có ai giết mình vậy. Sau khi biết em là người không cần anh ấy, anh ấy đã vô cùng đau đớn nên đã tìm một người qua đường thế chân. Em rất buồn vì không nghĩ anh ấy sẽ hành động hồ đồ như vậy. Giờ em thực lòng muốn được gặp anh ấy một lần cuối. Em muốn được thấy anh ấy hạnh phúc. Và sâu thẳm trong tim em vẫn muốn được một lần nắm bàn tay anh ấy lần cuối. Nếu anh ấy cần em, em sẽ quay lại. Và nếu anh ấy k cần em nữa thì em sẽ dứt khoát bước đi cho dù lòng rất đau.
Các mẹ cho em hỏi, liệu em có nên đi tìm và gặp anh ấy lần cuối không?