Tình hình của em là như thế này ạ : em và zai quen nhau nếu tính đến hum nay là vừa được 22 ngày và em gặp zai được 3 lần, mỗi tối có nhắn tin đều đặn. Chủ nhật này zai có rủ em đi chơi và em đã đồng ý ạ. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không phải tự nhiên zai bảo vừa được bạn mời đi ăn đám cưới trúng ngay ngày CN và zai muốn em đi với zai !


hmmmmm... em cũng khó nghĩ lắm nên chưa trả lời zai ngay mà hẹn hum nay mới trả lời ạ. Em ko biết có nên đi cùng với zai hay không vì em và zai cũng mới quen mà lại đi như thế này thì có vẻ không hay lắm. Hum qua zai cũng có nói với em là zai biết em mới quen với zai nên em ngại (thậm chí zai cũng đếm ngày ạ) và zai nói muốn có cơ hội gặp bạn bè, chị gái của em để em và zai có thể hiểu nhau hơn (?). ... Nói chung là zai cũng đàng hoàng nên em cũng ko sợ lắm khi đi chung với zai vì lần đầu tiên em gặp zai em đã ở bên zai 5h và 170km và nằm gọn trong tay zai nhưng zai vẫn đưa em về tới nhà bình yên vô sự. Có điều, khi em hỏi zai có gf chưa thì zai bảo zai có rùi, nhưng zai thích em và muốn cùng em tìm hiểu(?)...


Thật sự em rất băn khoăn ko biết là em có nên đi không ạ. Thật sự thì em cũng thích zai. Nhưng nếu đi thì em có bị zai xem là dễ dãi không ạ? - Vì lần đâu tiên em đã đi cùng zai như thế và bây giờ mới có 22 ngày lại đi thế này (em sợ gặp đồng nghiệp, bạn bè, người thân zai >"