Haizzz. Hôm nay em đi xem bói với mục đích chủ yếu là xem công việc năm nay thế nào . Nhưng mà ai ngờ bà thầy bói lại bảo em cần đi cắt tiền duyên. Mà cắt phải ở tận đền Ghềnh nào đó. Bà bảo nếu em cắt xong thì sẽ lấy được chồng ngay . Nếu không cắt thì em sẽ lấy một người đã từng có vợ. Huhuh em hoang mang quá. Bà ấy cũng bảo em số càng lấy muộn càng tốt Chuyện cắt tiền duyên thì bố mẹ em lại không tin lắm về việc này. Huhuh, em làm thế nào bây giờ ? Em thì hiện tại chưa có người yêu, mà thực tình đôi lúc cũng đang lo mình sắp ế chồng. Huhuhu. Em tuổi Quý Hợi ah. Các chị đã có kinh nghiệm về vụ này, cho em lời khuyên với !