Em bây giờ đang vô cùng rối bời,ko biết nên làm thế nào mong các chị đi trước nhiều kinh nghiệm giúp em với.
Em giờ đang là sinh viên năm thứ 2 trường(20 tuoi) âm nhạc,em yêu anh ấy từ khi em học lớp 12.Anh ấy hơn em 11 tuổi làm xây dựng.Năm nay anh ay và bố mẹ anh ấy giục cưới vì anh ấy cũng nhiều tuổi rồi,muốn ổn định.em cũng đồng ý,nhưng gia đình em ko đồng ý vì nghĩ còn trẻ quá và còn đi học. Nhưng em nghĩ tình cảm của bọn em đã rất sâu sắc,em yêu anh ấy và anh ấy yêu em. Gia đình em thì bảo đại loại là lấy chồng vào,có gia đình sẽ ko đơn giản và đẹp như lúc yêu,khi yêu khác khi lấy nhau khác,moi người nghĩ em còn trẻ,còn mơ mộng và thêu dệt nhiều cái ko có trong thực tế ..... nên mọi người bảo em học xong 2 năm nữa mới được cưới. Em rất muốn cưới mà ko được cưới nên em buồn lắm,chán chẳng còn tâm trí nào mà học hành nữa. Em nên làm thế nào đây. Mong mọi người cho em lới khuyên. Em cảm ơn mọi người. Em chờ tin mọi người.