Em là con gái. E và nyc quen nhau 7 tháng lận. Mà chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện ngoài đời. Cũng chỉ vì 2 đứa đều ngại. Tụi e chỉ lớp 11 thôi. Chung trường nhau mà môic lần thấy nhau đều lướt qua rồi về nhà cứ mở facebook lên nói chuyện. Chúng em chia tay cách đây 1 tuần. Lý do là vì e hứa gặp nhau thì e sẽ tới bắt chuyện trước. Nhưng bạn ấy cũng đâu có dám tới nói chuyện với e. Dù chia tay rồi e vẫn yêu bạn ấy rất nhiều. Vậy các chị ói, e nên chủ động quay lại kh ạ :(( nếu mà có thể được e sẽ tự hứa với bản thân sẽ tới bắt chuyện