Đây la lần đầu tiên em vào forum,em muốn mọi người tư vấn giúp .Em có được gia đình mai mối cho 1 anh.Lúc đầu,thực sự em không quan tâm lắm,chỉ gặp gỡ và nói chuyện bình thường.Sau đó,anh ấy có nói lại là sợ em không đồng ý,nên bỏ cuộc rồi.Lúc đầu quả thực em thấy ghét những người đàn ông tự ty như thế.Nhưng sau đó nghĩ lại,có lẽ mình đã sai ở đâu chăng.Em cũng thấy quý mến anh ấy,và tự cho mình cơ hội( nhắn tin cho anh ,hỏi vài chuyện :)).Nhưng không thấy anh ấy reply nhiệt tình lắm.


Em nhờ các chị tư vấn giùm em.Đàn ông nhiều tuổi nên có cách suy nghĩ khác phải không ạ?Em đang băn khoăn quá mà chẳng biết tâm sự cùng ai.