Em và anh quen nhau cho tới lúc chia tay là 1 năm 1 tháng.


Anh là người khá tốt, cao ráo, điển trai và quan tâm tới em nhiều nhưng sau trận cãi nhau em nói tiếng chia tay. 2 ngày không liên lạc anh ấy đã đồng ý. Em cảm thấy hụt hẫng và cố gắng níu kéo rất nhiều nhưng anh vẫn quyết định chia tay.


Bây giờ em nên làm gì? Chờ đợi hay quên đi. Nếu em không dứt khoát được thì chắc em không thể sống thanh thản


Năm nay em đã 25 tuổi rồi, anh ấy nhỏ hơn em mấy tháng nhưng anh lối suy nghĩ và gương mặt anh ấy rất chững chạc, già dặn. Em vẫn chưa có công việc lương cao, em còn định thay đổi công việc, em đang đi học thêm. Một điều em thật sự lo lắng là khi quen với anh em đã trót trao thân cho anh, em day dứt mãi, em cảm thấy tội lỗi. Em lo sợ em không lấy được chồng hoặc chồng em sẽ coi thường em hoặc nhiều cái tệ hai khác sẽ đến với em. Em suy nghĩ nhiều lắm.


Em nghĩ dù gì thì cũng đã yêu, em nên chờ đợi anh ấy quay về bên em. Theo em thấy anh là người sống tình cảm, nhưng em thật sự không biết là sự chờ đợi của em có tiếp tục là sai lầm hay không.


Mọi người giúp em với.