Chào mọi người, mọi người có thể tư vấn cho em trong trường hợp của em nên xử lý thế nào ạ. Em và cô ấy yêu nhau được hơn 4 năm, 2 đứa đều sinh năm 91. Trong qúa trình yêu nhau khoảng chừng 2 năm đầu mọi thư luôn màu hồng, nhưng thời gian sau mọi thứ giống như trở nên nhàm chán, ngày sinh nhật và những ngày lễ em cũng không bên cạnh cô ấy, vì nhà em và nhà cô ấy cũng khá xa nên 2 đứa thường gặp nhau vào cuối tuần thôi ạ. Trong thời gian sau này e có say nắng cô bé cùng nhà, bạn gái em biết được và em đã quay về với cô ấy, thời gian yêu nhau em cũng làm cô ấy buồn nhiều lắm, cô ấy là mối tình đầu của em nên nhiều khi em nghĩ "trái đầu mùa bao giờ cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan" nên nhiều khi cũng vô tâm, cũng làm khổ cô ấy nhiều. Thời gian này em đi công tác ngoài Hà Nội (hiện giờ em cũng đang ngoài Hà Nội) và có cảm nắng với con gái ngoài này, dạng chỉ là vui chơi cho qua ngày thôi ạ, chứ cũng không có tình cảm gì. Bạn em cũng biết được và 1 lần nữa em cũng quay về với bạn gái em, nhưng thời gian gần đây bạn gái em bị 1 người làm chung nơi làm việc tán tỉnh và rồi cô ấy đã yêu người ta và nói lời chia tay với em. Cô ấy nói đã hết tình cảm với em và muốn yêu người đó. Em thực sự cũng không biết phải làm sao. Em đã quay về với cô ấy khi cô ấy phát hiện nhưng tại sao bạn gái em lại không quay về khi em phát hiện. Em đã vì cô ấy mà thay đổi rất nhiều, em không còn lăng nhăng, những gì dính dáng đến con gái em đều xóa hết không giữ lại gì và em thay đổi rất nhiều. Mọi nỗ lực của em đều trở nên vô vọng, cô ấy vẫn không quay về. Tuần trước em có về SG để gặp cô ấy, em đã làm rất nhiều việc cho cô ấy, những gì em làm em đã làm hết. Em có nên chờ cô ấy quay về không hay nên tìm 1 lối thoát cho mình. Trong trường hợp như vậy thì cô ấy có sai không hay chỉ mình em sai. Em vẫn còn rất yêu cô ấy. Em nhắn tin qua lại thì cô ấy cũng nói chuyện trả lời cho có với em và những món quà em mua cho cô ấy thì cô vẫn giữ bên mình