Chào mọi người ạ, hiện tại em đang rất buồn, cũng suy nghĩ rất nhiều, em thực sự rất cần một lời khuyên vào lúc này. Có thể hơi dài nhưng mọi người cố gắng đọc giúp em.
Chuyện của em là thế này ạ. Em và người yêu em yêu nhau cũng đã 3 năm, trong lúc yêu thì có vui có, giận có, hờn có, (đòi chia tay cũng có ít lần, nhưng chỉ được 1, 2 ngày). Cách đây 1 năm, Trong thời gian yêu cô ấy thì cũng có một khoảng thời gian có một chị hơn em 2 tuổi, cũng hay nói chuyện với em, em thì không có tình cảm gì với chị ấy cả, chỉ nói chuyện cho vui và đỡ chán, khoảng thời gian đó thì em cũng hơi bơ cô ấy đi đi, không quan tâm cô ấy nhiều, cô ấy đã rất đau khổ ạ. Em biết lúc đó em có lỗi với cô ấy, chắc các bác cũng gặp phải tình trạng giống em, kiểu cảm nắng một ai đó thôi, cuối cùng em cũng vượt qua được và quay trở về bên cô ấy. Cô ấy thì không hề biết lúc đó cũng một phần em nói chuyện với chị kia nên hơi bơ Cô ấy đi, mãi cách đây 4 tháng, Cô ấy mới biết pass Yahoo của em, đọc lại và phát hiện ra, cô ấy đã rất đau ạ. Nhưng lúc đó em và cô ấy đang rất yêu nhau nên em đã cố gắng làm cô ấy quên đi, và sau đó thì bọn em trở lại bình thường. Thêm nữa trong suốt 3 năm cũng có vài lần em làm cô ấy buồn, tủi thân như dịp 20-10 hay mấy ngày tương tự thế em không đến gặp cô ấy, đưa cô ấy đi chơi được, những lần như thế cô ấy đã khóc, sau đó em đều xin lỗi ạ.
Tất cả chuyện của em chỉ bắt đầu khi 2 tháng nay, cô ấy bắt đầu đi làm. Cả em và cô ấy đều bằng tuổi sinh năm 91 nhưng cô ấy học cao đẳng nên đã ra trường trước. Cô ấy xin làm lễ tân ở một cửa hàng thời trang trên HN này. Hai tuần trước, Trong một lần cãi nhau cô ấy giận em rồi chán, sau đó cô ấy đề nghị em chia tay, em lúc đó không biết là có người đang theo đuổi cô ấy nên cũng ậm ự đồng ý chia tay, ( mấy lần trước cũng vậy? sau đó thì quay lại). Nhưng cô ấy bảo chia tay nhưng mình vẫn gặp nhau, em vẫn đến chơi chỗ cô ấy được. Sau đó em có đến chơi thì cô ấy kể là có người đang theo đuổi cô ấy. Một người cũng tầm 29, 30 người tỉnh khác nhưng là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ trên HN này, cô ấy cũng kể rằng người ta quan tâm đến cô ấy, gọi điện 1 ngày 1 lần, chưa ăn cơm thì gọi cơm cho, cũng đã rủ cô ấy đi chơi và đã đi chơi ( trong thời gian chia tay em). Em rất buồn các bác ạ, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng em nói với cô ấy là "Anh sẽ chính thức đồng ý chia tay" (vì trước đó em chỉ ậm ừ đồng ý thôi,kiểu không rõ ràng) em cũng có trách cô ấy đôi chút thì cô ấy đem chuyện chị kia ra trách em, rồi cô ấy khóc, rồi cô ấy hỏi chia tay rồi có cơ hội quay lại không? Em dứt khoát trả lời: " Nếu đã yêu anh, mà em lại bỏ đi yêu người khác thì anh sẽ không bao giờ đồng ý quay lại". Cô ấy khóc rồi bảo không chia tay nữa cũng không liên lạc với ai nữa. Bọn em đã quay lại nhưng trong 2 tuần này cô ấy không quan tâm đến em nữa, cô ấy chẳng bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho em, em nhắn tin hay gọi thì mãi mới trả lời, có hôm không nghe máy ( cũng có thể có hôm do cô ấy phải làm việc nên bận). Hai tuần nay em làm tốt những gì em có thể làm cho cô ấy, nhưng cứ đêm về em lại suy nghĩ khá nhiều..
Cho đến hôm qua em có gọi điện hỏi thăm và hỏi chuyện thì cô ấy trả lời anh kia vẫn gọi điện cho cô ấy, không thường xuyên nhưng ngày nào cũng gọi. Em cũng hơi buồn và chỉ hỏi em không thể làm gì đó để người kia cảm thấy bọn mình yêu nhau và không thể xen vào được à? thì cô ấy trả lời rằng nói chuyện với anh kia cho đỡ chán, giống như cái quãng thời gian với chị hồi trước kia. Rằng hồi trước em cảm giác thế nào với chị kia nói chuyện thế này thì bây giờ cô ấy cũng như vậy? Cô ấy sẽ cứ nghe điện hay nhắn tin trả lời anh kia. Em thì sợ rằng một lúc nào đó cô ấy sẽ thích và yêu anh kia thì cô ấy luôn đinh ninh khẳng định rằng bây giờ chẳng có cảm giác gì với ai cả, còn với em thì cô ấy nói vẫn còn yêu em nhưng không nhiều như trước. Em lúc đó bảo mình chia tay đi thì cô ấy bảo mệt, nên không trả lời em, lãng tránh câu chia tay của em, lúc đó là buổi chiều. Từ hôm qua đến giờ em không nhắn tin hay gọi cho cô ấy dù rằng trước đó bọn em tối nào trước khi đi ngủ cũng nhắn tin cho nhau ạ. Giờ em phải làm gì đây? Em còn yêu cô ấy rất nhiều ạ, em có nên chia tay hay cứ bơ đi không quan tâm cô ấy nữa như thế này ( trong tình trạng chưa chia tay). Liệu cô ấy có còn yêu em nữa không, dù ít dù nhiều?