Em và người ấy yêu nhau đã được gần 3 tháng . Với em đây là mối tình đầu tiên và em rất rất yêu người ây. Tình yêu của em và người ấy trong sáng , chúng em chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Nhưng thời gian qua em rất buồn khi mà :


- Trước khi yêu em , người ấy đã trải qua rất nhiều mối tình và có 3 người làm người ấy k thể nào quên được ( đó là Một, Hai Ba ), người đó yêu em mà vẫn giữ lại những đồ kỉ niệm cũ (khăn, ảnh,v..v..) của 3 người cũ , vì người ấy cứ mang những thứ đó ra dùng trước mặt em nên khó chịu lăm, và anh ấy cũng đã vứt đi, mỗi lần vứt đi một thứ là chúng em lại tranh cãi và chia tay rồi lại làm lành, người ấy đã vứt đi 4 thứ vì em : 2 chiếc khăn, 1 cái ví, và 1 cái ảnh. Lúc nào người ấy cũng nói : anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi, anh có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em, thời gian là để chưng minh tình yêu anh dành cho em,..v..v.. nhưng em cảm giác rằng nó chỉ dừng lại ở lời nói thôi, nếu săn sàng như vậy sao cư đem những kỉ niệm cũ ra ,rồi khó khăn , đau khổ khi vứt bỏ, rồi vẫn nhớ đến người xưa...


- Vì em lo sợ anh ấy tính "đào hoa đa tình" mà em muốn pas yaho của anh ấy, rồi thích đọc tin nhăn ở điện thoại của anh ấy,xem anh ấy có nt tán tỉnh em nào k, nhưng anh k cho, cũng vì tranh cãi những điều về người xưa , rồi chuyện pas, rồi chuyện đthoại mà em và anh nói k hợp và nói chia tay(kiểu giận nhau ấy ạ), nhưng mà trong khi em rất buồn nt với anh, thì anh lại thấy sắp chia tay rồi thì anh lại tán và xác định là nếu chia tay em thì anh sẽ yêu Mèo (em gái của Một).


- Trong thời gian yêu em , em biết người ấy vẫn đi làm "chuyện ây" vơi người yêu cũ tên là Bốn (người mà anh ấy vừa mới bỏ cách đây 3 tháng ) , khi làm chuyện đó, anh ấy nói rằng: anh áy náy với Năm ( chính là em, người viết dòng tâm sự này ) là 30phần, thì anh áy náy với Một là 70 phần,


rồi thì anh thực sự cũng k muốn là như thế này, nhưng mà vì nhu cầu sinh lí,..v..v..


Anh ấy còn nói rằng không ai tốt được như em Hai , rồi anh ấy khi đi cùng em mà gặp mặt Ba thì anh ấy lại nói thầm vơi em là : Ba tức lăm đấy, vẫn còn yêu anh, nhưng mà anh chỉ yêu em thôi.


- Bây giờ em không biêt phải làm thế nào, vì nếu giờ em và anh ấy chia tay hẳn , anh ấy sẽ yêu em Mèo (mà Một và Mèo là 2 chi em ruột, mặc dù Một là chị gái Mèo đã khuyên Mèo rât nhiều rằng anh ấy k tốt, nhưng mà Mèo vẫn k nghe lời chị vẫn chơi với anh ấy , nếu e và anh ấy chia tay Mèo và anh ấy sẽ yêu nhau , nhưng em sợ rằng Mèo sẽ trở thành giống như em Bốn, rồi Mèo sẽ đau khổ, mà Mèo bây giờ đang học lơp 12, em lo Mèo sẽ thi rớt đh, Mèo còn phải thì đai học, em có nên tiếp tục yêu anh ấy khoang thời gian này để cho em Mèo thì đh xong thì có lẽ để anh ấy yêu em Mèo, hay ntnào ạ??. Một là chị gái Mèo, được anh ấy dành rất nhiều tình cảm , anh ấy nói Một là người hiểu anh ấy nhât, Một biết rằng , anh ấy tốt với Một , nhưng em ấy nói: "Người mà chỉ biết nghĩ cho một người nào đó mà sống chà đạp nên tất cả nhưng người khác thì cũng k tốt đẹp gì" , em Một nói anh ấy k tốt, nhưng trong thâm tâm anh ấy thì vẫn giữ tình cảm dành cho Một rất nhiều,,,,


=> Tất cả những điều ấy , em rất buôn, mọi người hãy cho em lời khuyên là em nên làm như thế nào, em và anh ấy năm nay đều 21 tuổi.(em nghĩ em là một đứa rất gà , em không biết ntnào cho đúng ạ, nhưng mà em không tác động đựợc ai trong số họ cả , em muôn hỏi moi nguời là em nên tiếp tục yêu anh ấy nữa không, tình cảm của em nên như thế nào ạ,???????????)


Em cảm ơn mọi người nhiều.


Chi tiết thêm


anh ây còn nói : ở bên 3 người ấy(Một , Hai, Ba ) anh ấy mới cảm thấy binh yên. em không hiểu anh ấy là nguời như thế nào và nghĩ gì khi anh ấy nói nhưng điều ấy khi mà giờ anh ấy vẫn nói yêu em nhiều lăm, khi mà sóng gió qua (vì em đã cho qua chuyện pass , yaho, ... để k giận nhau nên giờ anh vẫn nói anh yêu em nhiều lăm, nhưng trong thâm tâm anh vẫn nghĩ về 3nguời kia, em có nên chia tay anh để anh và Mèo yêu nhau???


Em cảm ơn mọi nguời ạ, nhưng mà mọi người ơi, mọi nguời chú ý cho em là khoảng thời gian yêu em mà anh ấy vẫn thường xuyên đi làm "chuyện ấy" với người yêu cũ là Bốn ạ, Bốn vì yêu anh ấy nên vẫn chấp nhận làm chuyện đó với anh ấy.huhu,,,