Có thể nói anh ấy mọi mặt đều rất tốt không chê vào đâu được cả. Chỉ duy có cái tính vô tâm (2,3 ngày liền mới liên lạc cho em; có chuyện gì thì sát nút mới nói). Giả dụ như anh ấy đi công tác dài ngày: hôm sau anh ấy đi thì hôm trước anh ấy mới nói cho em biết ( Em thấy hình như em không phải người yêu của anh ấy khi lúc nào cũng chả biết anh ấy đi đâu làm gì. Thực sự thì em chả bao giờ cáu gắt trước mặt anh ấy,hay xét nét anh ấy đi đâu làm gì. Em biết như thế sẽ khiến người ta nghĩ mình không tin tưởng người ta. Ngoài mặt lúc nào cũng niềm nở nhưng mà trong lòng khó chịu thật đấy). Thế rồi em đã thốt ra từ chia tay đến 4 lần ( lý do chia tay đều là mình không hợp nhau anh ạ). 3 lần đầu em có phần mềm mỏng, người ta nói 1 câu cho người ta cơ hội là em chấp thuận luôn. Đến lần thứ 4 người ta gọi điện thoại gần 20 cuộc em cũng không nghe máy và kết thúc bằng câu "Mình chia tay đi anh, em có người khác rồi". Người ta nói không chấp nhận điều đó, anh không muốn nói qua điện thoại khi nào đi công tác về anh gặp em sau. Sau đó em có trả lời là " Em không làm phiền anh nhiều đâu, anh đừng suy nghĩ gì nữa". Rồi đầu bên kia không trả lời tin nhắn nữa( hôm nay là ngày thứ hai rồi anh ấy không liên lạc hay nói gì với em, em cũng không gọi hay nhắn tin gì cho anh ấy.) Thực sự trong lòng em lúc này rất hụt hẫng không biết phải làm sao nữa. Hôm qua em mở facebook anh ấy ra xem ảnh rồi tự dưng bật khóc. Dằn lòng chia tay rồi nên lại unfriend luôn! Em thấy chuyện mập mờ quá không biết kà anh ấy đã đồng ý chia tay rồi hay sao nữa. Anh ấy là trai 30 còn em mới 21 thôi nên cũng rất khó để hiểu nhau. Mọi người giúp em giải mã với!:((