Hôm trước mình vào YM của chồng mình, vợ chồng mình rất thoải mái trong chuyện này. mần mò một hồi mình thấy một paragrap chồng mình chát với cô người yêu cũ cách đây 5 năm rồi. Cô ấy đã có chồng con. Hai người từ khi chia tay đến giờ thi thoảng có chat, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là chào hỏi. tuy nhiên lần này thì hai người chát rất vui vẻ, chồng mình còn bảo là thi thoảng mời cô ấy đến chơi, cho con đền chơi với con mình và nói bà xã(mình) rất thoải mái và dễ chịu. cô ấy cũng đùa cợt qua lại và bảo sẽ xin về công ty chồng mình làm nhé. Thế là chồng mình bảo là "uh, để anh được ngắm em". Đọc đến đây mình sôi máu. Anh ấy dám nói những lời như thế, mình đau lòng lắm. Khi anh ấy về mình làm ầm lên, anh bảo hai người chỉ chát cho vui chứ có gặp gỡ nhau bao giờ, em cứ ghen vớ vẩn. Mình cũng thôi. tuy nhiên anh ấy đang có một cơ hội làm việc tại một công ty rất lớn, mà theo mình biết lại ở ngay trong tòa nhà với v\công ty của cô ấy. mình băn khoăn lắm, mình lo "tình cũ"... có ai tư vấn giúp mình không?