Em vào làm việc tại 01 công ty đến nay được 6 tháng. Ban đầu nghe qua một người bạn đã từng làm ở đó em được biết là Sếp ở đây rất manly, nhưng "lúc nào cũng như sợ phụ nữ vồ lấy mình hay sao ấy, rất hay phòng thủ với chị em". Lúc đầu nghe vậy chứ em cũng chẳng để ý đến chuyện đó làm gì, vì em đến đây để làm việc và luôn xác định như vậy, đi làm được mấy hôm bạn em có hỏi em rằng thấy Sếp thế nào, có đẹp trai ko??? em bảo đói với em là vô hình vì em ko quan tâm đến vẻ bề ngoài, em chỉ mong sao mình làm tốt việc của mình để được nhận lương xứng đáng thôi.
Thời gian đầu em hơi thất vọng vì Sếp ít nói quá, đến là vào phòng làm việc đến bữa ra ăn cơm rất ít khi nói chuyện.Sau khoảng 01 tháng tình hình em đã quen với nơi làm việc mới, hơn nữa có nhiều việc sếp giao và phải bàn bạc cùng sếp nên em dần dần cảm thấy Sếp thân thiện hơn. Sau khoảng 2 tháng thì trong công việc em được Sếp tin tưởng hơn và em cảm nhận là Sếp đã tin tưởng vào năng lực làm việc của em.
Có những việc khi sếp đi công tác em phải trao đổi với sếp qua email và tin nhắn, lúc này em đã có cảm tình nhiều hơn với Sếp vì Sếp là một người làm việc rất có trách nhiệm và nghiêm túc. Sau khoảng 04 tháng làm việc ở đây em đã cảm thấy mình có cảm tình hơi khác thường với Sếp, em mong ngóng đến giờ làm việc, đêm ngủ cũng hay trằn trọc nghĩ về anh ấy. Nhưng hơn ai hết em hiểu rằng không được để tình cảm của mình phát triển đi quá xa, vì em hiểu những rắc rối, hệ lụy khi nhân viên yêu Sếp, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cv của em. Vì vậy em xác định mình phải lý trí hơn, vì thực ra mình cũng thể hiểu nhiều về anh ấy và hơn nữa nếu người ấy ko có cảm tình gì với mình thì sao. E cố gắng bình thường hóa mọi ý nghĩ về anh ấy.
Hiện giờ khi bàn bạc công việc với em lới lẽ của anh ấy dường như cũng thay đổi ít nhiều (mềm mại hơn) hay là em đang cảm nên nghĩ là như thế cũng ko rõ nữa ạ. Chỉ một tin nhắn hồi âm "Okie" của anh ấy mà em cũng lâng lâng cả buổi, hihi
Nhưng bề ngoài thì em tỏ ra vẫn rất nghiêm túc, đúng mực, ko thân thiện cũng ko xa cách.
Do tình hình công việc mà sếp em không thể thường xuyên ngồi văn phòng được, nhưng những ngày gần đây em cảm tưởng là anh ấy thường xuyên ở văn phòng hơn, ăn trưa ở cty nhiều hơn (Vì bữa ăn là lúc mọi người tập trung và giờ đây anh ấy nc nhiều hơn, ăn xong không về phòng ngay như trước mà nán lại cùng mọi người.)
E có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối thoại trong giao tiếp, vì em nghĩ nhìn thẳng thể hiện mình đang nói một cách trung thực hơnvà làm cho người nghe tin tưởng hơn. Có hôm em biết là anh ấy nhìn lại em nhưng em bạo gan nhìn thẳng và vẫn trình bày cv khúc triết ko nao núng, hihi.
Những hôm em mặc đồ mới anh ấy đang nhìn và nghe em trình bày nhưng ánh mắt thì để ý đến đồ mới, e cứ làm như ko biết gì vẫn nói bt, nhưng hình như trái tim em đang rung động, tất nhiên điều đó anh ấy ko thể biết đc.
Chiều qua khi hết giờ làm việc, anh có việc đi về hướng gần khu nhà em ở, lấy xe xong e tưởng anh đã đi trước rồi, nhưng ra khỏi cổng 1 đoạn em thấy anh ấy đỗ xe ở bên phía trái đường em về, e nghĩ anh đang đợi ai đó, nhưng em vừa ra cách anh 1 khoảng ngắn thì thấy anh đi trước, đi rất chậm. em cũng đi chậm lại một chút để không đi ngang hoặc vượt anh. E có cảm tưởng là anh biết em đang đi ngay sau nên anh đi rất chậm. cứ thế đến hết đoạn đường chung, sáng nay anh có việc ko về cơ quan, và em lại mong vừa mong vừa dè chừng vì em sợ ...
E kể lên đây mọi người tham khảo và cho em biết nhận định của mọi người nhé! E vừa hi vọng và cũng vừa ko muốn tc này tiến xa hơn nữa, huhu em ko hiểu nổi mình nữa ạ, các anh chị chia sẻ cùng em nhé!