Mình mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các chị em phụ nữ.
Chuyện của mình là như thế này: Chúng mình yêu nhau được 2 năm rồi…!Tính cách của mình khá mạnh mẽ độc lập, không thích phụ thuộc...Cô ấy thì lại có tính cầu toàn, thực tế và lý trí. Do hiểu nhầm, chúng mình đang cãi nhau và cô ấy đã im lặng, không muốn gặp mình và không nghe mình giải thích. Mình cảm thấy rất khó chịu. Nhân ngày lễ Giáng sinh sắp đến, mình muốn giải thích, làm lành và đăc biệt là tặng cô ấy một món quà ý nghĩa. Nhưng mình vẫn không biết nên tặng món quà gì???:-? Cô ấy lại không thích hoa, ghét màu trắng, thích ăn vặt (uống coca, ăn KFC…) và chơi tennis,…