Em có chuyện buồn, mong các a/c chia sẻ cho e lời khuyên
Sau lần tâm sự băn khoăn lần trước, được các chị/ em tận tình khuyên nhủ, những tưởng e đã được yên tâm với tình yêu của mình, nhưng thật ko ngờ là e lại phải dung nik này để tâm sự với các anh/ chị về chuyện tình cảm. Chuyện là thế này ah:
Bạn trai e là giảng viên ĐH. Tất nhiên, 1 giảng viên mà có hơn sv mấy tuổi thì tất yếu sẽ có nhiều em ngưỡng mộ, mê mệt. E ko quan trọng j chuyện đó, nhưng NY e kết nghĩa với 1 em sv khá thân thiết, thấy bảo đó là em họ của 1 cậu bạn cũng là giảng viên trong trường. E rất thoải mái chuyện này, nhưng NY e ko nói cho e chuyện kết nghĩa, ko nói j với e là nhận cô bé đó là em kết nghĩa. Thời gian trước, khi ở bên cạnh e thì NY e hay nhắn tin cho cô bé ấy, nhưng mà lại ko nói là em gái kết nghĩa, chỉ vô tình có lần cuối tuần Ny e đi dạy học ở HP, ko hiểu nhắn qua nhắn lại thế nào mà lại nhắn nhầm sang máy e nội dung: “thầy dạy cũng vất vả, vì không chủ động được thời gian, tối nay nhóc đi học ah?” E thực sự rất buồn vì chuyện dạy học vất vả, NY e ko hề nói với e, mặc dù e hay hỏi han chia sẻ, từ đó mới lòi ra cái chuyện có em kết nghĩa. Chuyện đấy e cũng cho qua sau 1 hồi hứa hẹn, nhưng 2 ng đó vẫn lien lạc thậm chí thường xuyên với nhau, mặc dù e tỏ rõ thái độ là e ko thích!
Rồi hôm qua, khi NY phải đi công tác dạy học trong miền nam 1 tháng, chiều hôm qua e sang tiễn NY đi rag a, vô tình linh tính e mở máy đt NY ra, thấy NY e gửi cho 1 cô bạn cũng là giảng viên trong trường là: “KHông sang hôn tạm biệt anh ah?” E gặng hỏi thì bảo là đồng nghiệp trêu nhau, rồi bảo e suy diễn, bảo e là tùy môi quan hệ mà phán xét chứ… E thấy rất buồn và ko tin tưởng ở bạn trai em. Vậy, suy nghĩ của e có đúng hay là sai? Có phải e quá suy diễn ko? Mong các anh / chị cho e lời khuyên, em cảm ơn ah!