Em năm nay 25 tuổi nhưng tính vẫn còn khá trẻ con. Hồi tháng 9 em có quen 1 anh 27 tuổi. Lúc đó quen được 2 tháng nhưng mà cảm thấy a quen cho vui, tình cảm cứ hời hợt,a cũng chẳng làm gì có lỗi. Nhưng tình cảm nhạt quá e nói hoài không thay đổi nên em không chia tay mà cắt Đứt Liên lạc. A cũng không tìm em
Ba tháng sau. Thì a chúc vào 1 dịp lễ. Bọn e cũng nói chuyện lại. Lần này e thay đổi cách ăn nói. Thay đổi cách hành xử . Thì thấy a bắt đầu thích e thật. Không như trước . Mối quan hệ cũng thân thiết hơn. Khi e giận thì cũng cố pm đánh trống lãng nhiều lần ( nhưng không hề năn nỉ :) )
Xin nói thêm là a chưa bao giờ nói lời ngọt ngào yêu thương.hay là năn nỉ bánh bèo như những người khác. E và a cũng không mang tiếng quen lại mà vẫn đi chơi bt. Nhưng thật sự lần này còn giống yêu nhau hơn trước kia khi mang tiếng yêu nhau mà a chẳng có 1 chút cảm xúc với e !
E có nhiều lý do để biết a thật sự thích e, chỉ thích thôi chứ chưa yêu. Nó khác hẳn trước đây, từ cách nói chuyện, tới hành động. A cũng chẳng bắt cá 2 tay và e biết e không có bị lợi dụng ở đây. Nhưng có vấn đề này các chị ạ. Tiền bạc thì a xài cũng thoải mái không vấn đề gì. Nhưng còn thiếu e vài món quà vào các dịp lễ quan trọng a chưa tặng , cũng ko đáng là bao. E có nhắc nhưng a nói chở đi mua thì tới lúc gặp toàn ăn uống xem phim, chả thấy nhắc tới =]] chả lẽ e nhắc Hoài ạ?
Chốt lại các chị nghĩ xem tại sao a như thế? Tiền ăn uống xem phim 1 buỏi đi chơi là cũng = món quà rồi?
Không lẽ e những gì e nghĩ e viết lúc đầu là do e hoang tưởng sao ?
Với lại có những biểu hiện như galang, time rãnh là chở đi chơi, ngày chat chít cũng khá nhiều (a chủ động pm nhé), đi đâu cũng chụp hình báo cáo, gửi lich làm việc vvvv....vvv thì chứng tỏ đc gì không ạ?
E thì theo cách thoải mái không Gò bó. A đi đâu chơi cũng đc, e cũng không kiểm tra điện thoại, hay ít khi nhắn tin gọi dien cho Anh, Anh làm gì cũng được miễn đừng làm sai với e, mà có sai cũng đừng cho e hay...
Kiểu Anh với em như là Anh không làm gì sai có lỗi với em và em cũng như thế . Vẫn quan tâm đi chơi với nhau thật lòng với nhau nhưng chẳng hề nói thương nhớ,yêu đương gì ạ. Cũng không mang danh người yêu nhưng đại khái nhìn vào là mọi người nghĩ là người yêu.
Mọi người nghĩ danh phận có quan trọng không ạ? Nếu nói là nếu không có danh phận sau này lỡ Anh có bắt cá mà em có ghen, a trở mặt bảo "Anh có quen em đâu em lấy quyền gì ghen" thì chắc cũng không vấn đề gì vì nếu có chuyện đó xảy ra thì em cũng chẳng thèm đứng lại đó 1s để nghe Anh giải thích đâu!!!
Nhưng em Vẫn muốn biết ý kiến của mọi người để em cân nhắc lại mọi chuyện :>