Các chị ơi!!!, Em cũng mong mình thánh thiện được như chị TOHH, em đã theo dõi các bài của chị TOHH. Em mong em cũng có được những tính cách của chị ấy.


và cũng mong có được cách diễn đạt như chị ấy để thu hút mọi người. Nên mong các anh chi hãy giúp em cho em lời khuyên.


Em chót cả tin, yêu luôn xếp của em. Một người nước ngoài. Em thật sự ân hận và suy nghĩ rất nhiều. Vì Em đã có chồng và một cô con gái đáng yêu. Xêp của em cũng vậy, cũng có gia đình, hiện đang sống tại Việt nam. Em và xếp em chua có gì là đi quá xá mới chỉ một cái nắm tay, một nụ hôn. Nhưng thế cũng là quá đủ, quá đáng lắm, em rất xấu hổ với chồng em. Thực ra chồng em là người tốt, tất nhiên trong cuộc sống có nhiều cái vợ chồng không hài lòng. Em biết và hiểu. Trong em luôn nghĩ em không bao giờ muốn đánh đổi hạnh phúc, gia đình, của mình,nhưng không hiểu sao êm không thể không nghĩ đến xếp, không thể cưỡng lại được sự thu hút của cái gọi là tình yêu này. EM biết đây khong phải lầ tình cảm thật, chỉ là phút nhất thời. Nhưng bây giờ làm thế nào để em có cách đối xử bình thường với xếp của em. Xếp em cũng không phải là người xấu, Anh ấy luôn biết cách động viên, và giúp đỡ nhân viên, khong phải chỉ riêng một mình em mà tất cả nhân viên. Xếp em luôn có cách nhìn nhận công việc và cách đối xử rất đúng đắn trước mọi người. Điều đó làm em cảm động và em đã "quến rũ xếp" !. Em thật sự là người hư. Xếp em đã siêu lòng và bọn em đã đi quá đà về tình cảm. Hiện nay cả em và xếp đều cảm thấy ân hận và không muốn tiếp tục. Nhưng nhiều khi cả em và xếp không thể cưỡng lại được một cái nắm tay và nụ hôn phởt, chỉ thế thôi cả em và xếp đều cảm thấy yên lòng, và hình như nó là niềm vui trong cuộc sống. Chỉ vậy thôi, sau khi chia tay công ty, chúng em lại là những con người thực sự vì gia đình. Em đang rất rối bời, em không biết mình nên làm gì và se thế nào. Em mong cac anh chị hãy cho em lời khuyên