em hiện giờ đang rất băn khoăn và lo lắng, không biết phải làm sao, em không thể nói với mẹ hay bạn thân, nên đành nhờ các mẹ tư vấn giúp em.


chuyện là thế này, em và anh ấy năm nay 24 tuổi, bọn em dự định sang năm sẽ tổ chức cưới. Anh ấy không làm gần nhà mà làm ở tỉnh khác. thế nên thỉnh thoảng em cũng hay lên chỗ anh ấy chơi. mà em thì không muốn làm chuyện ấy trước khi kết hôn nên em đã nói thẳng và anh ấy đồng ý giữ cho em. nhưng khi nhìn thấy anh ấy chịu đựng thì em cảm thấy tội cho anh ấy nhưng không làm khác được, bọn em chưa làm gì hết, nếu có thì chỉ ở phía ngoài thôi, và mỗi lần anh ấy đều mang áo mưa.( thật ra thì chỉ mới có 1 lần chứ không phải mỗi lần)


mà em thì trùm đau bụng, mỗi khi đến tháng, e đau đến nỗi không thể đi lại, lúc nào cũng nằm bẹp trên giường, thế nên cách đây 1 tháng, qua người quen mới bảo em mua thuốc Ô Kim ( là thuốc bắc) uống là không đau nữa. em uống được 2 viên. đến khi vừa hết tháng, em lên anh ấy chơi. thế nhưng cũng như lần trước, nhưng lần này lại đau, đến độ em khóc luôn. khi em vào nhà vệ sinh thì phát hiện em chảy máu tươi, em thấm ướt hết cả tờ khăn giấy và có cảm giác đau rát. anh ấy cũng hoảng, không biết em bị gì, đòi chở em đi bệnh viện, nhưng em nghĩ có thể là do em vừa hết tháng, hai đứa lại ... nên bị hành kinh lại mà thôi. đến sáng hôm sau thì máu cũng có, nhưng ít lắm.


nhưng khi về nhà, em vẫn cảm thấy rát, giống như là da bị rách một đường ý, (nhưng máu gần như ít và chuyển sang màu thẫm hơn), nên khi rửa thì thấy hơi rát. khoảng 1 tuần thì e không thấy rát nữa. anh ấy bảo e di khám thử, nhưng em ngại nên không dám đi. sau đó em gần như quên chuyện đó luôn.


đến hôm kia, em đến tháng thì e cảm thấy bình thường, không đau bụng, di làm thoải mái vô cùng. bây giờ e mới giật mình, vì theo e đọc trên báo, nếu làm chuyện đó xong thì bệnh đau bụng ở phụ nữ cũng không còn. nên giờ em không biết sao nữa, trog đầu e hiện giờ có câu hỏi:


1. nếu màng trinh của e bị rách, thì chỉ có ít máu thôi chứ làm gì mà tràn lan như thế?


2. em hết đau là do bọn em đã làm chuyện đó hay do em uống thuốc( nhưng anh ấy nói anh ấy không có làm đến đó)


em hỏi anh ấy, anh ấy cũng nói anh ấy không biết, anh ấy nói em phải biết chứ?( e bó tay) vì bản thân e đã làm bao giờ đâu. em định đi khám xem mình còn không, mà em cũng không dám di khám, vì nghề nghiệp của em có liên quan đến ngành y tế, nếu di khám thì sợ người quen thấy rồi lại bàn tán. anh ấy mắng em điên, nói anh ấy không quan tâm thì em quan tâm làm gì, trước sau gì em cũng là vợ anh. thế nên giờ em hoang mang, không biết làm sao nữa. nhờ các mẹ giúp em với.