E vs a ấy tìm hiểu nhau gần 8 tháng. A ấy chủ động tỏ tìh rất nhiều lần e từ chối vài lần r cũng mới đồng ý. Lý do đồng ý đơn giản vì a ấy quá tốt,qá tâm lý...Nhưng từ khi nhận lời yêu đến giờ e cảm thấy hình như mình sai r thì phải. Lúc nhận lời a ấy e nói rằng: Hiện tại tc của e dành cho a k nhiều, e đồng ý vì muốn cho bản thân mònh cơ hội để có thể yêu anh nhiều hơn. A ấy chấp nhận điều đó. A ấy hay quan tâm, hỏi han, chiều chuộng và ns những lời yêu thương nhưng e lại thấy khó nói quá. THẬM CHÍ e còn hay nghĩ ra cách để kết thúc mqh này. E k hiểu e ra làm sao nữa. :((
Yêu nhau đc 2 tháng a ấy lúc nào cũng nhắc tới chuyện cưới và muốn lấy e trog năm sau ( trc đấy khi tán e e cũg hay nhắc là đừg nhắc đến vì e chưa muốn và k muốn mqh này áp lực bởi chuyện cưới xin). Muốn lấy vợ vì k muốn để lâu nữa. Còn e k hề muốn năm sau bó buộc trong chuyện này. E sắp đi làm còn muốn phấn đấu. Thậm chí e còn cảm thấy khó chịu. E sn 92, a ấy 88.
Theo các c e có nên dừng lại khi tc của e dành cho a ấy cứ nhàn nhạt còn a ấy cứ muốn cưới e k?