em ko biết mọi người yêu thì như thế nào. chứ nhà em, yêu nhau mà cả ngày ko 1 tn, ko 1 cuộc điện thoại. có khi cả 2 ngày mới thèm nhớ đến sự tồn tại của người kia. cả tuần mới gặp nhau đc 1 buổi tối, trong khi nhà cách nhau có 3km.nhiều hôm 12h đêm anh mới gửi đc cho em 1 cái tin nhắn, lúc đấy thì em đã ngủ rồi. tối qua, anh tổ chức kỉ niệm 27/7 tại địa phương, đoàn trường em có cử 5 người sang dự trong đó có em, cùng với đám học sinh. nhưng chưa kịp làm gì thì trời đổ mưa, ban đầu là mưa bé, cuối cùng thì cũng bị ướt, ở đó chả có chỗ mà trú mưa, em với 1 anh cùng trường cũng là bạn của anh đứng nép ở cái hiên cổng. lúc bị ướt hết em mới nhắn tin cho anh là em ướt hết rồi. anh ko trả lời tin nhắn, 1 lúc sau anh cầm ô đi xuống phía dưới chỗ cổng em đứng, nhưng ko phải là đi ra chỗ em, mà là mang ô ra cho đoàn viên thanh niên của anh đi vào nhà. cũng ko biết rằng anh có nhìn thấy em ko, rồi anh đi cùng em bảo với anh ấy là bọn em đi về, vì đằng nào cũng ướt rồi, đứng đo mãi cũng ướt. anh chỉ hỏi lại đúng 1 câu là mưa thế mà cũng về à. rồi im bặt. em với anh cùng trường đội mưa ra nhà xe lấy xe đi về giữa trời mưa gió sấm chớp. vậy mà từ hôm qua tới giờ anh cũng ko có lấy 1 cái tin nhắn hỏi xem em như thế nào. em chỉ muốn đc quan tâm mà cũng khó vậy sao? có lúc thì anh làm em cảm nhận đc rằng anh rất yêu em, nhưng thực sự từ hôm qua tới giờ em suy nghĩ rất nhiều, dường như em chẳng là gì đối với anh cả, 1 số 0 tròn trĩnh.


em vừa gửi cho anh 1 tn hỏi hnay trời mưa anh có đi học ko nhưng cũng ko thấy trả lời. em rất buồn. nhưng em cũng ko dám trách móc gì anh cả. mỗi khi em giận dỗi anh chỉ luôn nói rằng em chịu thiệt thòi 1 chút, rồi anh sẽ bù đắp cho em bằng cả cuộc đời. nhưng nhiều lúc em thấy trống vắng lắm, vì anh quá bận rộn và chẳng có thời gian dành cho em nữa. mới yêu đc 3 tháng mà đã như thế này thì ko biết lâu rồi sẽ ra sao nữa.


liệu cái mong muốn của em có là sai ko mọi người ơi?