Em năm nay 26 tuổi, bạn gái em 23 tuổi, e biết bạn gái em từ hơn một năm trước, nhưng phát triển tình cảm. Chính thức quen nhau thì mới được 5 tháng nay.


Em vốn thận trọng chuyện này lắm, vì vốn dĩ trải qua vài ba cuộc tình, người đến, kẻ đi, thấy chênh vênh.


Em chu toàn, hay lo xa, chăm lo cho cuộc sống. Chỉ mơ một mái nhà, về có người đợi cửa. Vậy là đủ.


Em làm bartender, tiếp xúc với đủ kiểu người, bán tiếng cười, tiếng dạ, mua miếng cơm manh áo.


Em vốn sống nội tâm, đi làm là một thì bán tiếng cười cho Thiên hạ, về nhà lầm lũi một mình ko tương lai.


Cái linh cảm của em về bạn gái là bất ổn, ko an toàn, khi tình cảm đang ở mức chưa quá đậm sâu, mong các anh chị cho em một số lời khuyên, vài chiêu để thử lòng bạn gái.


Thà cơ một mái nhà, nai lưng ra làm e cũng chịu.


Mong các anh chị ở webtretho giúp e dựng mái nhà.^^