Em chào các mẹ. Em mới tham gia diễn đàn ah. Vì có chuyện không vui nên em muốn nhờ các mẹ cho em lời khuyên ah. Chuyện của em cũng hơi dài.
Em và anh ấy yêu nhau được 3 năm rồi ah, từ khi em còn học năm thứ 3 đại học. Khi anh ấy dẫn em về ra mắt gia đình thì nhà anh ấy phản đối vì nhà em xa. Em ở Ninh Bình, còn anh ấy ở Hòa Bình ah. Khi biết gia đình anh ấy phản đối, em tự ái đòi chia tay thì anh ấy nói là "Nếu anh quyết tâm thì không ai tác động được". Thế là em tin anh ấy và quyết tâm chờ cho đến khi nhà anh ấy đồng ý. Trong 3 năm yêu nhau thì có đến 2 năm bọn em yêu xa vì anh ấy đi làm xây dựng trên Lai Châu. Năm nào đến kỳ nghỉ hè, em lại bắt xe đi lên Lai Châu thăm anh ấy, ở lại đó 1 tuần rồi về. Đến năm thứ 3 anh ầy nghỉ việc trên Lai Châu, xin việc dưới Hà Nội nhưng không được. Thời gian ấy em cũng thất nghiệp. Anh ấy về quê, bị gia đình tác động nhiều về việc yêu em. Gia đình anh ấy chê em đủ thứ, từ cái tên, đến nhà xa, mắt cận... Em về nhà anh ấy cũng bị coi thường lắm. Nhưng mà em bất chấp tất cả, quyết tâm đến với anh ấy. Bọn em vẫn rất ngọt ngào, tình cảm với nhau. Tết vừa rồi, anh ấy vẫn còn nói yêu em, nhớ em. Thế mà ra Tết, anh ấy lạnh nhạt với em hẳn. Rồi 8/3 thông báo là có người yêu mới rồi và đòi chia tay. Em bị shock luôn, không hiểu chuyện gì. Cứ nghĩ là anh ấy nói dối. Nhưng sau đó em đã lên nhà anh ấy gặp cả anh ấy và chị người yêu mới kia. Lên gặp, anh ấy chỉ nói "Chấm hết rồi. Anh không còn cảm xúc với em nữa. Anh đã yêu người ấy". Em ra về mà không thể khóc nổi, không nhận được 1 câu xin lỗi. Sau 1 thời gian tìm hiểu, em biết là nhà chị kia ở gần nhà anh ấy, gia đình lại rất giàu có, cho chị ấy nhà riêng và cả đất nữa. Chị ấy thì làm bác sĩ. Chị ấy chủ động hỏi em về chuyện bọn em yêu nhau như thế nào, quen nhau như thế nào, rồi về gia đình anh ấy nữa vì chị ấy yêu anh ấy mà chưa biết gì cả, chỉ biết cái tên. Sau khi em nói hết tất cả mọi chuyện thì anh ấy chửi em là Không ăn được thì đạp đổ, em là loại người chẳng ra gì, không hiền lành gì, không biết cam chịu. Nói chung là bạc bẽo và tàn nhẫn, phũ phàng lắm ah.
Bọn em chia tay cũng được 2 tháng rồi. Giờ 2 người kia vẫn yêu nhau. Em thì chẳng tiếc gì gia đình anh ấy đâu vì họ chỉ biết đến tiền thôi, không coi tình nghĩa ra gì cả. Còn anh ấy thì bạc bẽo, phũ phàng quá.
Mọi người cho em lời khuyên với ah. Nhân Quả sẽ như thế nào trong trường hợp của em ah.