Em với bạn gái em là bạn thân bằng tuổi rồi yêu nhau ạ. Bạn gái em đòi chia tay rồi. Mấy hôm nay cũng đã liên lạc lại nhưng em ấy còn chưa nói rõ ràng và lạnh nhạt lắm. Dù con xưng anh em.
Cũng do cô ấy đã dẫn em lên nhà giới thiệu anh chị em, họ hàng hết rồi. Nên từ lúc yêu nhau em đã chìu chuộng và quan tâm cô ấy rất nhiều. Tụi em từ ngày quen nhau hơn 5 tháng nay hầu như ngày nào em cũng chở cô ấy đi ăn tối. Bởi vậy mà cô ấy ít quan tâm em nghĩ gì, chỉ thích làm theo ý mình. Bản tính cô ấy cũng bướng bỉnh sẵn rồi.
Cô ấy rất ghét con trai nóng nảy.Mà em thì hay nóng tính,quát nạt với cô ấy. Có nhiều lúc em căng thẳng rồi nổi nóng với cô ấy. Nhiều lúc do cô ấy không quan tâm tới suy nghĩ của em nên em cũng nổi nóng với cô ấy. Cô ấy đã nhiều lần giận em và cảnh báo trước rồi
Em còn hay cãi tay đôi với cô ấy nữa.
Giờ em biết mình đã sai khi chìu chuộng và để cho cô ấy biết em yêu cô ấy nhiều, đã gặp nhau quá nhiều. Khi đã không kìm chế được mình hay nổi nóng và cãi tay đôi.
Giờ cô ấy đang bận học căng thẳng. Giờ em có nên hỏi gấp cô ấy hay là để cô ấy qua đợt thi cử này đã. Em sợ sau vài tuần nữa mới xong thì lâu quá dễ sinh biến ạ.