Em và anh ấy đã yêu nhau được 4 năm rồi. Yêu xa các chị ạ, từ ngày còn mới học đại học, tình yêu trong vắt cho đến giờ khi sắp sửa thành "tinh" :cool:
Anh ấy đi học xa nhà, bọn em chỉ gặp nhau 3 tháng hè khi anh về nhà, cứ ròng rã suốt 3 muà hè như vậy cho đến giờ. Em lớn hơn anh 1 tuổi và học trước anh 1 khoá. Khi năm nay anh ra trường, em nộp đơn học cao học ở nước anh đang học, thì bọn em đổi ngôi, ko phải em mà là anh ấy chờ đợi.
Tính em ko nhất quán, làm việc gì cũng hay bị phân tâm, thế nên việc đi học của em vất vả, thi đi thi lại mấy lần vẫn chưa toại ý. Đến giờ em vẫn đang đợi chờ kết quả (tổng cộng quá trình chuẩn bị nộp đơn của em cũng được 1 năm rồi), nghỉ làm, tha thẩn ở nhà với 1 đống kế hoạch vẫn chỉ là dự định. Anh thì hi vọng nhiều, động viên em nhiều, hi vọng nhiều thì thất vọng cũng lớn. Lần thứ 3 nhận kết quả kì thi em khóc váng lên, anh động viên em thi lại tiếp để nộp đơn vào trường em thích. Thời gian đấy bọn em lục đục mệt mỏi vì anh còn cả thi cử, giúp em giấy tờ nộp đơn, chuyển nhà, tìm việc v.v... và anh bảo chia tay. Em lo sợ và từ bỏ việc ôn thi lại, chấp nhận tìm trường học thấp hơn. Chúng em chia tay mà vẫn gặp nhau hàng ngày, em bớt gọi điện quản thúc anh hơn, chuyện tình cảm cứ vậy dùng dằng mãi. Em không có mặt thì anh lại gọi tìm em, vẫn biểu hiện quan tâm lo lắng và vẫn bảo yêu nhau lúc vui.
Mấy tuần qua em suy nghĩ nhiều hơn về dự định học cao học. Trong thâm tâm em vẫn muốn có thể cố và thử sức ở trường em thích hơn, nhưng như thế đồng nghĩa với thời gian chờ đợi thêm 1 năm, bọn em sẽ thành 2 năm ko gặp mặt. Em hỏi ướm anh có thể đợi em thêm được 1 năm nữa ko, anh trả lời em thêm 1 năm nữa anh mệt mỏi lắm. Đưa đẩy câu chuyện và anh bảo không muốn yêu em nữa, anh muốn chia tay thật sự, Làm thế nào để không phải yêu em nữa??? Em bảo "Anh nói như vậy làm em rất buồn. Em chỉ muốn tham khảo thêm ý kiến anh để suy nghĩ chín hơn lựa chọn của em, tạm thời em cần có thời gian cân nhắc cẩn thận". Anh bảo "Em làm gì anh cũng ủng hộ hết. Nhưng anh không muốn hi vọng chuyện tình cảm nữa, không có tương lai, nên không hưá hẹn, không hi vọng gì hết"
Em có thể đi sang sớm với anh ấy với sự lưạ chọn dự phòng em vào học trường thấp điểm hơn, để ở gần anh hơn nhưng em cũng phải suy nghĩ kĩ với quyết định như thế. Liệu anh như thế đã đúng là Mr.Right của em chưa? Nếu em đặt sự lựa chọn của mình vào anh có mạo hiểm? Khi bọn em còn trẻ, thậm chí còn chưa lo nổi cho chính bản thân mình? Và nếu anh thực sự yêu em, anh có nỡ nói với em như vậy: chia tay, tự do, tìm bạn gái mới?