e xin fep đi vào nd chính luôn ah... e gái e đổ đứ đừ một anh chàng làm ở bv Xanhpon trong thời gian đi thực tập tại đó, a ấy theo con nhỏ đẹp trai dễ thương mà nếu gặp 1lan thì ko muốn rời mắt khỏi chàng luôn ấy ah( đúng là iu rùi có khác, mọi thứ về chàng trong mắt nàng đều đẹp lung linh hxhx) con bé cứ mỗi lần gặp chàng là tim muốn nhảy khỏi lồng ngực , chẳng làm cái ji nên hồn nhưng vde là ở chỗ vì mỗi lần gặp chàng là nhỏ hồi hộp ko yên cho nên đến h nhỏ vẫn chưa có số dth và bất kì thông tin nào về chàng cả... nói thật là mấy vụ cảm nắng từ cái nhìn đầu tiên này e cũng chẳng tin lắm đâu nhưng vì nhỏ dạo này bị ốm tương tư ah... đêm nào cũng mơ và gọi tên chàng nghe thảm thương quá cho nên e mới mạn phép nhờ các mẹ ở đây xem nếu có ai làm ở
bệnh viện Xanhpon khoa thần kinh
thì cho e diện kiến xin tí thông tin về chàng trai bsi kia ah... nếu post tên chàng ấy lên đây e sợ ảnh hưởng đến chàng nên có lẽ nếu mẹ nào có thể jup e dc thì nt message cho e được ko ah, e sẽ alo lại được ko ah... iu vao đúng là khổ thiệt đó.... e cám ơn các mẹ nhiều... chúc cả nhà nghỉ lễ zui zẻ ah ...:):):):):):):):):):):):):):)