Em cần phải làm gì để trái tim anh ấy có chỗ dành cho em ?
Em chào mọi người. Hôm nay em xin mở topic này để nhờ mọi người tư vấn giùm em một chuyện :Smiling:
Em năm nay 20 tuổi. Em có chơi thân với một nhóm bạn có cả nam lẫn nữ. Trong nhóm có bạn nam A và bạn nữ B đã đến được với nhau nhờ sự vun vén của chúng em. Quen nhau khoảng 9 tháng thì bạn B đi du học. Thời gian gần đây do một số chuyện tình cờ mà em nảy sinh tình cảm với bạn A. Em đã xác định là em sẽ chủ động cầm cưa nên em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp em cầm cưa sao cho khéo (để lỡ trường hợp xấu nhất là chuyện không thành thì chúng em vẫn làm bạn bình thường được :Crying:).
Em xin nói thêm một chút để mọi người rõ ạh. Mang tiếng là quen nhau 9 tháng nhưng chuyện tình cảm của 2 người vẫn chưa thật sự sâu đậm (do lúc còn ở Vn hai người rất ít đi chơi riêng, thậm chí bây giờ bạn A nói với chúng em là cách 2 ngày mới gửi mail cho bạn B một lần, mà chỉ gửi mail thôi chứ không Skype hay YM hay... gì hết). Em nghĩ như thế thì chuyện yêu xa khó mà bền :Thinking: Vả lại thái độ của bạn B từ lâu đã làm cho em suy nghĩ là bạn B quen bạn A chỉ vì cho có đôi có cặp thôi (suy nghĩ này em có lâu lắm rồi). Hơn nữa em cảm thấy em hợp với bạn A hơn (do em dần phát hiện ra giữa chúng em có rất nhiều nét giống nhau về quan điểm sống, sở thích... :D)
Em cám ơn mọi người trước nhá :Smiling: Mong mọi người sẽ giúp em :Applause: Em xin tặng hoa cho mọi người :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: