Đây là lần đầu tiên em viết bài ở webtretho, em hay vào coi lắm nhưng hôm nay em buồn quá, em cần mọi người chia sẻ với em...
Em và người đó quen nhau đc 1,5 năm, nói chung người đó yêu thương em hết mực, chiều chuộng...em tin tưởng người đó 100%, em đã trãi qua 3 mối tình rồi, em cứ nghĩ người này là tốt nhất..
Đầu tháng 6, 2 đứa giận nhau rồi nói ctay, e cứ nghĩ là giận hờn vu vơ thôi, sau mấy ngày em gọi đt lại, ng ta nói lần này ctay thật rồi :Smiling:
Rồi ngta cũng khóc lóc nhưng mà vẫn nhất quyết ctay với em, ngta nói em ko tốt với ng ta, ko wan tâm đến ngta... Em cứ nghĩ lỗi lâm là của em, em cứ nan nỉ , khóc lóc xin tha thứ..:Sad:
Đùng 1 cái có con bé gọi em, nói là nó qua lại với bạn trai em được 1 tgian rồi, còn dính bầu nữa, ctay trong thời vẫn còn wen em
Em thực sự rất sock, e gọi hỏi người đó , ngta nói là " bh hết quen rồi, đừng làm a khó chịu, e biết thì làm gì được nữa, chuyện của a và Th, mắc mớ gì em "?????
Em ko thể hiểu nổi sao người đã từng thương e lại tráo trở như thế, em đau lắm mọi người ơi
Bây giờ thì người đó vừa quen 1 em khác sn 93, vừa di VTau với nhau...
Sao đàn ông lại khốn nạn như vậy hả mọi người
Chẵng lẽ tình cảm chỉ là trò chơi thôi sao
Em biết là ng đó ko tốt, bây giờ e thù người đó lắm, nhưng em cứ nhớ, ăn uống ko đc, chẳng làm gì đc, em phải làm sao để như xưa bây giờ hả mngười?????