Bọn em yêu nhau đến bây giờ cũng được hơn 2 năm, trước đó em cũng trải qua một mối tình đau khổ đầy nước mắt và cứ ngỡ bản thân sẽ không yêu được ai nữa cho đến khi em gặp anh ấy. Ngày đầu gặp mặt nhau qua sự mai mối của bạn bè, anh ấy không thích em vì em không có gì nổi bật về ngoại hình. Về sau khi chủ động làm quen chat chit thì đã hiểu nhau và hai bên đều thấy có nhiều điểm tương đồng nên đến với nhau chỉ khoảng hơn 1 tháng trò chuyện thân mật. Hồi đầu anh ấy rất yêu em, quan tâm tới em, khi đó em muốn thầm cảm ơn người đàn ông trước đây đã bỏ em mà đi để em có cơ hội gặp được một người thật lòng yêu em.
Em là một cô gái xấu xí, gia đình cũng bình thường, cũng không phải là một cô gái tài giỏi nên khá mặc cảm về bản thân. Thời gian đầu em cứ ngỡ những giọt nước mắt em đã rơi vì người cũ đã được đền đáp là những hạnh phúc hiện tại. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua nhiều sóng gió ập đến... Sau khi yêu anh ấy em có được nghe kể lại những nhận xét về em trong hôm đầu gặp nhau. Bọn bạn giễu cợt em kể lại mọi chuyện với em trước mặt anh ấy, em lặng im bật khóc, anh ấy ngồi im tím mặt lại khi em bỏ đi anh ấy cũng không chạy đuổi theo...
Rồi thời gian yêu nhau kéo dài lâu hơn, trong một lần đi chơi với nhau, có một cô gái gọi tên anh ấy. Người yêu em ngay lập tức bỏ tay em ra để đi xuống và phải một lúc sau mới trở lên mặc cho e đang đi phía trước. Tính em hay ghen nên mỗi lần thấy người yêu mình ở bên một cô gái nào khác thấy rất khó chịu. Rồi những đợt đi chơi họp lớp của anh ấy lần nào anh ấy cũng chụp ảnh riêng cùng một cô bạn. Dẫu biết đó là bạn cũ nhưng em cũng không tránh được sự dằn vặt bản thân với những câu hỏi: Tại sao cô ta chỉ chụp riêng với người yêu mình, cô ta cũng không phải bạn thân và ngày xưa đi học hai người cũng không bao giờ trò chuyện với nhau. Em có hỏi anh ấy tại sao lại vậy anh ấy cũng giải thích và nói biết em không thích lần sau anh ấy sẽ không chụp với cô ta nữa. Nhưng rồi những đợt sau họ lại chụp với nhau không những vậy còn dựa vào nhau mức độ thân thiết tăng lên và từ sau đợt đó em cũng để ý cô ta khá quan tâm tới facebook của người yêu em. Anh ấy đã giải thích vì bị ép chụp kinh quá nên mới thế nhưng thật sự là khi nhìn bức ảnh với lời giải thích đó em không tin được...Rồi chuyện đó cũng qua nhanh nhưng cũng từ sau đó mỗi lần cãi nhau dù chuyện khá nhỏ anh ấy cũng làm ầm lên rồi dỗi giận mà nhiều chuyện không phải lỗi của em. Em vì muốn tôn trọng mối quan hệ này mà nhiều khi chấp nhận làm hoà trước để mọi chuyện lại tốt đẹp như xưa. Nhưng rồi những lần gần đây anh ấy liên tục nói "em thì biết cái gì...như em thì không thèm chấp" đôi khi nói ngay cả trước mặt người khác. Trong những lần đi chơi với nhóm bạn anh ấy không bao giờ hỏi ý kiến em xem có đi được không mà chỉ thôg báo với em rồi nếu em kêu không đi được thì ngay lập tức dỗi giận r nói lại với bọn bạn là em ko muốn đi anh ấy thấy tức em nọ kia. Rồi bọn bạn quay ra chửi em là đứa không ra gì anh ấy cũng chả phản ứng gì cả .
Thật sự là giờ em rất giận, em đã nói thẳng với anh ấy nên tôn trọng em thì giờ quay ra dỗi em giận em. Em mất công đan áo cho cả 2 đứa đến bây giờ em mệt e ko thể đan được nữa, em muốn đan kịp trước tết và trước ngày 14-2 sắp tới thì anh ấy phũ phàng nói rằng đan chơi mà cũng mệt sao. Em đã bỏ thời gian tâm huyết để cố gắng đan cho anh ấy một chiếc áo như đã hứa mà giờ anh ấy lại nói em là "đan chơi" em thật sự rất buồn. Mặc dù chiếc áo dành cho anh ấy đã xong nhưng em không biết có nên đứa không.