Em là thành viên mới. E xin kể câu chuyện của e. Mọi người đọc cho em biết em lên làm gì bây giờ.
Em và cô ấy yêu nhau. Cũng mong muốn có nhau suốt cuộc đời này. Vì em vẫn còn trẻ nên bố mẹ em muốn lo cho tương lai của em. Muốn em đi nước ngoài. Lo ổn định kinh tế rồi mới tính đến chuyện lấy vợ. Cô ấy với mẹ em thì có nhiều quan điểm đồng. Cô ấy nói gia đình em đối xử như vậy, không ủng hộ cô ấy. Nếu em lấy nhau rồi em đi nước ngoài. Cô ấy ở nhà sẽ bị hắt hủi, không được yêu thương. Rồi gia đình không ủng hộ như vậy. Cô ấykhông có can đảm để chờ đợi em. Cô ấy nói không giám mang cuộc đời mình ra cùng em đánh cược. Không giám đánh cược với trời. Xòn nếu em không đi. Lấy nhau không có bố mẹ hỗ trợ thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Vì e bây giờ chưa có sự nghiệp. Chưa lo được cho cuộc sống của cô ấy. Cô ấy thì không chịu khổ được. Cả 2 con đường cô ấy đều không muốn đi cùng em.
Hiện tại sang tháng 9 âm thì cô ấy sẽ đi lấy người khác. Em thì vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Mọi người cho e lời khuyên em nên làm gì bây giờ. Em bây giờ không còn nghĩ được gì nữa rồi.