Em tên là Thịnh, em sinh năm 95, Em Làm Nghề Bếp Nấu Cho Nhà Hàng, em gặp cô ấy 1 lần tình cờ đi uống nước mía bên cầu rồng ở đà nẵng và em làm quen cô ấy cho đến nay đc 1 tháng 5 ngày, em và cô ấy đã đi chơi được 5 lần và n.t cũng hơi nhiều, em hỏi cô ấy có yêu em không thỳ cô ấy nói là không, và lúc nào cũng quan tâm em, cô ấy biết em không có tiền nên cô ấy cũng không đòi hỏi gì nhiều hết, mỗi lần cô ấy và em đi chơi thỳ cô ấy đều lấy xe qua chở em đi chơi, và cô ấy đi dạy học về thỳ đi thằng qua nhà em chở đi xuống biển, em hỏi cô ấy có ăn gì không thỳ cô ấy nói là không ăn nên em cũng không hỏi, và tối hôm đó về em hỏi sao lúc nào em hỏi cô ấy ăn thì cô ấy bảo là không thỳ cô ấy trả lời với em 1 câu là " Em Không Muốn Sáng Ngày Anh Ăn Mì Gói Và Không Có Tiền Trong Túi '', em rất cảm động các anh chị ạ. mà em thỳ có t.c với em ấy lúc gặp lần đầu tiên, cô ấy nắm tay em và hôn em nhưng em hỏi thỳ cô ấy kêu tìm hiểu, chứ giờ cô ấy không muốn ràng buộc và cô ấy nói chưa yêu em...


Em Xin Các Anh Chị Tư Vấn Cho Em Là Như Vậy Cô Ấy Có Tình Cảm Gì Với Em Hay Là Đã Yêu Em Rồi Mà Không Nói Ra Ạ